bổng nghĩ lại thấy mình đã 24 tuổi rồi nhỉ...
không biết mình đã làm nên đc gì chưa hay vẩn là cậu bé vòi vĩnh mẹ cha như ngày nào??
năm 18 bước chân vào trường cao Đẳng, bao nhiêu ý niệm, đự định của tương lai tràn ngập trong trí óc
nhưng nay đã 6 năm rồi, hoài bảo vẩn là hoài bảo
biết cho đến bao giờ cuộc đời mình sẻ sang trang mới đây ????
Ta đã 30 Rồi Nhỉ!!!!
-
-
Đọc bài này xong, tự nhìn lại mình.... ka ka ka.... Chết pa....30 rồi kìa. Uhm thì mình cũng 30. Nhưng rồi thì sao, uh cũng đã không còn những hoài bão lớn lao, không còn những khát vọng liều lĩnh, không sống cháy lòng cùng những nỗi đam mê, ham rong ruổi trên con đường đầy thử thách chông gai. Con đường mình đi giờ là con đường an toàn hơn, chính chắn hơn, liều lĩnh nhưng có cơ sở, có suy tính. Vẫn còn rong ruổi, độc hành. Mình ta với ta. Chạnh lòng...cười... chặc lưỡi.... thôi vậy, rồi cũng đến lúc...????
-
Cao Cung Lên;27109:
Mới đó mà 30 rồi nhỉ..hỉ hỉ....Không biết khi 50 ta đã già chưa.... Sao giờ ta thấy ta vẫn còn Teeenn thế này>???kaka:jump:
Ủa... bác Cao Cung Lên đã 30 rùi àh. em cũng 30 luôn nè bác. Đoc than vui tính , hòa đồng và nhiệt huyết nè...:biggrin:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập