Lần đầu tiên nó viết tâm trạng của mình trên diễn đàn Đà Lạt Hoa......
Nó còn nhớ nó đến với Đà Lạt Hoa 1 cách tình cờ khi search trên google, đơn giản chỉ vì lúc đó nó mới đi Đà Lạt về, muốn tìm kiếm thêm hình ảnh và thông tin về Đà Lạt....nó không nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với ngôi nhà mag tên Đà Lạt Hoa này vì từ trước đến giờ nó chẳng gắn bó với diễn đàn nào đc lâu, quá lắm là vài tháng vậy mà với ĐLH đã đc 1 năm rồi đấy....người đầu tiên nó tiếp chuyện là Tin, lúc đó mật độ đăng nhập rất thưa....rồi sau đó là rất rất nhiều người và mật độ đăng nhập cũng dày hơn (ngày nào cũng vào)....tham gia ĐLH nó thấy mình thân thiện hơn rất nhiều.....lần đầu tiên nó dám đến 1 nơi mà ko một ai nó quen biết hay từng gặp qua (off ngày 26/4)...và ở nơi đó nó đc gọi là "Út"...1 đứa em Út trong 1 gia đình đông anh chị em...tự nhiên lúc đó thấy vui ghê gớm....ai vào diễn đàn cũng "Út ơi Út àk".....rồi nó quyết định quay lại Đà Lạt, lần này nó ko đi cùng bạn bè cũng ko đi cùng gia đình...nó đi 1 mình....ở nơi đó có 1 gia đình khác chờ đón nó....Út đc anh 2 và các anh chị em khác đón...ở nơi đó nó đc gặp thêm nhiều người nữa.....những con người thân thiện.....nó nghĩ mình thật hạnh phúc khi đc là thành viên của gia đình ĐLH....hạnh phúc hơn khi là một đứa em Út....
Thời gian gần đây nó cảm thấy mình ko còn đc như ngày trước.....con bé Út đc quan tâm ngày nào h đâu mất tiêu....có lẽ do nó làm điều gì đó hay nói gì đó làm cho mọi người giận, ko còn quan tâm đến nó như lúc trước nữa và nó cũng cảm thấy ĐLH ko còn như ngày trước nữa....ko bít là vì lí do gì....nhưng nó cảm thấy thật sự buồn....ĐLH ko còn vui vẻ như trước nữa....đó ko phải là cảm nhận của riêng nó mà là của rất nhiều người......
Trước lúc rời khỏi ĐLH nó mong mọi người sẽ trở lại như ngày trước, nó mong mọi người xích lại gần nhau hơn...ko nên như lúc này.....và nó cũng chỉ mún nói từ trước đến h nó có làm gi hay nói gì khiến mọi người giận thì mong mọi người bỏ qua cho nó, nó sẽ nhớ mãi tất cả những kỉ niệm trong suốt 1 năm qua.....nó mong ĐLH mãi vững mạnh!!!
good luck to all!!!
Tạm biệt Đà Lạt Hoa!!!
