Cái cách nấm đến với dalathoa cũng giống c,thật sự có thời gian hầu như ngày nào mình cũng vào dalathoa,nếu hôm nào không vào được cứ như thiết thiếu cái gì.Và cũng như nấm nói,thật sự mình chưa bao giờ gắn bó với một diễn đàn nào như thế,vì trước giờ mình không tin vào những mối quan hệ ảo trên internet,nhưng thực sự với dalathoa mình đã quen được nhiều người,chỉ đủ để biết nhau,thỉnh thoảng chat,tâm sự nhưng vậy cũng đủ lắm rồi.Có một thời gian mình thấy hơi xa rời dalathoa một chút vì những buổi off,rồi những chương trình từ thiện...do diễn đàn tổ chức thật sự mình không thể tham gia được,thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá cũng không biết nói gì,hơi hẫng một chút,rồi một thời gian mình ít vào diễn đàn với nhiều lý do rồi mình nhận được tin nhắn của anh TB,"sao dạo này e ít vào diễn đàn........",thật sự thấy xúc động vì không nghĩ có người trong diễn đàn nhớ đến mình.Không biết nấm thực sự thấy sao?nhưng thực sự bài của nấm làm mình suy nghĩ lại một chút.Với mình thì tình yêu ĐL vẫn thế,và những thành viên ĐL vẫn luôn có một điểm chung là tình yêu ĐL,dù có sao đi nữa thì những người có cùng một điểm chung..........nói thế nào nhỉ?khó nói quá,mình không biết dùng từ nào diễn tả cho chính xác cảm xúc của mình!!nhưng dù sao chăng nữa thì dalathoa vẫn là một ngôi nhà ảo nhưng mà mình mong t/cảm giữa mọi người với nhau thì không ảo chút nào!