Chào mọi người...
Gia đình mình cũng nằm trong dự án quy hoạch công viên văn hoá tp Dalat của tập đoàn Trung Nam Group kết hợp với nhà đàu tư BIDV.
Mình vừa buồn vừa tức với cách quy hoạch và bồi thường của những người thực thi dự án này kinh khủng luôn.
Mình chẳng hiểu sao cái dự án này lại được thông qua và được cấp phép xây dựng không biết nữa. Nhà nước luôn nói lên chủ trương dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhưng tại sao dân đang sống yên ổn, đang có nơi làm ra tiền cải thiện cuộc sống lại đồng ý cho các tập đoàn công ty làm dự án lấy đất lấy nhà với giá rẻ bèo đuổi dân ra vùng ven để sống và những ai muốn tái dịnh cư hoặc muốn có lại 1 chỗ trong dự án phải bỏ ra tiền để mua (thậm chí là chạy chọt các mối quan hệ để giành phần). Điều này có phải vô tình tạo ra sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội phải không????
Sao những vùng ở xa, vùng ven cấp trên không phát triển mạnh, nâng cao tri thức ở đó, mà lại rót tiền làm những dự án không đâu??? Thay vì quy tụ dân cư về 1 mối để rồi quản lý thì lại tản dân ra là thế nào???
Chợt giật mình và suy nghĩ, như nhà mình đang ở trung tâm thành phố bị đẩy ra xa như thế (Đồi 52) biết bao lâu nơi đó mới có được những thứ như ở trung tâm (khu vui chơi, tiệm bánh, chợ như chợ Dadat,...) những thiếu sót đó sẽ là thiệt thòi cho những thế hệ trẻ em đang phát triển.... Sao lại không để tiền đuổi dân từ nơi này sang nơi khác đưa vào đầu tư cho những vùng đó trước đã, phải có sự phát triển cân bằng chứ....
Xu hướng nghỉ ngơi, vui chơi bây giờ con người thích sự mát mẻ, trong lành như các vùng ngoại ô thành phố, vậy sao không làm các dự án công cộng ở các vùng ven??? (dù có xa mà tót cho sức khoẻ con người vẫn tham gia, Tp Hồ Chí Minh đã có rất nhiều khu vui chơi ở xa thành phố nhưng vẫn được mọi người quan tâm)
Nhà mình xây dựng năm 1993, diện tích là 93m2 và vì chưa có giấy tờ nhà nên mức bồi thường chỉ là 50%, giá khoảng 3trieu/m2, bên nhà đầu tư bồi thường cho đất thuộc đồi 52. Nhà mình hiện tại vẫn chưa đi vì bên nhà đàu tư chỉ mới nói thôi chứ chưa có đất giao cho nhà mình. Lúc đầu gia đình cứ tưởng dự án thuộc nhà nước nhưng sau mới biết đây là dự án của tư nhân nên mong muốn khi nào có đất xây nhà để chuyển qua rồi mới giao nhà vì gia đình mình chỉ có nhà ở tại khu đang quy hoạch không có nhà khác để ở tạm trong lúc đợi có đất. Và gia đình mình có việc làm cần sự thuận tiện đi từ nhà ra chợ Dalat nhưng nếu phải di chuyển vào nơi mới và xa như vậy thì công việc sẽ không còn dễ dàng nữa...
Những hộ gia đình ở đây đã làm đơn và còn cử cả người ra Bắc để xin ý kiến và phản hồi của Chính Phủ nhưng... mọi thứ cũng im im chìm vào khônng khí luôn chẳng thấy động đậy gì. Giờ với diều kiện đi cũng khổ không đi cũng khổ như thế này thật tình là nhà mình không muốn. Muốn sửa sang nhà cửa thí sợ bỏ tiền ra sửa chưa được bao lâu người ta lấy mất nhà thì coi như mất tiền, mà không sửa thì nhà cứ lụp xụp thấy mà ghê, làm ăn cũng không được nữa. Nhìn nhà mình bị thu hồi trả cho có khoảng 400 triệu trong khi nhà bên cạnh khac nhau mỗi cái tường rao bán 1-2 tỷ mà ruột đau như cắt....
Hộ dân nơi này lúc mới quy hoạch thì còn đông bây giờ có người thấy chờ đợi mệt mỏi qua nên giao đất luôn vì vậy mà đâu còn bao nhiêu người. Đấu tranh rồi không biết ra sao...?
Mỗi lần đi xa về nhìn nhà mình, nhìn khung cảnh xung quanh mà kinh hoàng, nó giống như là 1 cái bình địa mới bị giặc tấn công đêm qua vậy. Mình thường đùa với người trong nhà... Việt Nam có làm phim chiến tranh cần bối cảnh tìm đến đây là hết chỗ chê hì hì...
Có ai có thể lên tiếng cho tình trang này được giải quyết sớm thì giúp đỡ nha... thanks