Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đàn ông cần phải...

  • adminA

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì cần biết chịu đựng, vững vàng, cần biết để nước mắt chảy ngược vào trong, đừng có suốt ngày gào lên, thét lên với cả thế giới là tôi đau khổ lắm.

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì cần biết nghĩ cho gia đình, cho sự nghiệp trước khi nghĩ cho bản thân mình, đừng có suốt ngày chỉ đầu tóc, quần áo, chơi bời.

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì cần biết nói ít làm nhiều, cần biết nhìn xa trông rộng, đừng có suốt ngày chỉ ba hoa và không nghĩ đến ngày mai.

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì phải galant, hào hiệp đừng có suốt ngày bo bo tính toán mấy đồng bạc lẻ với bạn bè, đừng có đứng trơ mắt ếch mà nhìn vợ nấu cơm rửa bát.

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì phải biết trân trọng phụ nữ, chăm sóc gia đình, đừng có vũ phu hay suốt ngày rượu chè be bét.

    Trời sinh ra làm đàn ông con trai thì phải biết mình là trụ cột, phải biết kiếm tiền để xây nhà cho đàn bà xây tổ ấm, đừng có dựa dẫm vào vợ, đừng có ỉ lại vào con...

    Liệu còn bao nhiêu cái "cần phải biết" nữa đặt lên vai người đàn ông? Họ sinh ra có thiên chức làm cha, nhưng không phải họ luôn mạnh mẽ; Họ lấy vợ và họ được gọi là chồng, nhưng không phải họ là người cứu nhân độ thế; Họ được coi là trụ cột gia đình nhưng không phải lúc nào họ cũng là gỗ đá trong mưa; Họ có trái tim nhưng không phải trái tim ấy chỉ biết cho mà không cần được nhận; Họ có đôi chân nhưng không có đôi hài vạn dặm, nó cũng biết mỏi và biết đau; Họ có cái đầu nóng, nhưng không phải nó luôn bình tĩnh và sáng suốt; Họ trưởng thành nhưng không phải họ luôn là người lớn...

    Khi đàn ông là cây, đàn bà nên là lá; Khi đàn ông là nắng, đàn bà nên là gió; Khi đàn ông là mưa, đàn bà nên là đồng ruộng; Khi đàn ông là đứa trẻ, đàn bà nên khoan dung; Khi đàn ông khóc, đàn bà nên lặng im và ngồi gần lại...

    Nghĩ cho cùng thì đàn ông vẫn là đàn ông và đàn bà vẫn là đàn bà, không lẫn lộn được, còn mình, nhưng "đàn ông cần phải..." không phải là triết lí duy nhất, túm lại chị em Đà Lạt Hoa cũng nẹn bít trân trọng, thương iu "đàn ông chúng tui" một tí xíu (hay nhiều cũng được), hehe

  • adminA

    ""...túm lại chị em Đà Lạt Hoa cũng nẹn bít trân trọng, thương iu "đàn ông chúng tui" một tí xíu .."" uh thương tí xíu xịu xiu thôi thương nhiều chỉ tổ làm mấy ông hư thì có @_@

  • adminA

    Tin;24705:

    Khi đàn ông là đứa trẻ, đàn bà nên làm chị Hai của đứa trẻ đó :verycraz: (đét cho mấy phát vào mông thì tội nhõng nhẽo);

    Nghĩ cho cùng thì đàn ông vẫn là đàn ông và đàn bà vẫn là đàn bà, không lẫn lộn được, còn mình, nhưng "đàn ông cần phải..." không phải là triết lí duy nhất, túm lại chị em Đà Lạt Hoa cũng nẹn bít trân trọng, thương iu "đàn ông chúng tui" một tí xíu (hay nhiều cũng được), hehe

    Hoan hô Tin, ủng hộ ý kiến của em hết mình.

    Chị luôn thương iu đàn ông dalathoa, nhưng đàn ông dalathoa nhiều quá, nếu chịu khó sắp hàng thì chị sẽ duyệt từng "anh" một :jump:

  • adminA

    :(....
    Tin up cái này đọc tủi ghê nghen! :((

  • adminA

    Đàn ông trong topic này của bác Tin chắc cũng thuộc loại hàng hiếm 😐
    Đọc xong thấy tủi thân quá đi mất :"> Thế này chắc không làm đàn ông được quá :-S

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB