Tin;24705:
Khi đàn ông là đứa trẻ, đàn bà nên làm chị Hai của đứa trẻ đó :verycraz: (đét cho mấy phát vào mông thì tội nhõng nhẽo);
Nghĩ cho cùng thì đàn ông vẫn là đàn ông và đàn bà vẫn là đàn bà, không lẫn lộn được, còn mình, nhưng "đàn ông cần phải..." không phải là triết lí duy nhất, túm lại chị em Đà Lạt Hoa cũng nẹn bít trân trọng, thương iu "đàn ông chúng tui" một tí xíu (hay nhiều cũng được), hehe
Hoan hô Tin, ủng hộ ý kiến của em hết mình.
Chị luôn thương iu đàn ông dalathoa, nhưng đàn ông dalathoa nhiều quá, nếu chịu khó sắp hàng thì chị sẽ duyệt từng "anh" một :jump:
