Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

nhật kí ...ước mơ

  • adminA

    Tối nay là tối đầu tiên hai đứa mình đi chơi với nhau

    em ôm anh từ phía sau , thấy ấm áp vô cùng

    Bờ vai anh vững chải em tựa đầu vào thấy mình hạnh phúc lắm

    Thích nhất trưa nào mình đi học về cũng nằm cạnh nhau! anh xấu xí , cứ nhìn trộm em ngủ , em nhăn mặt thì anh cười

    Anh à! hãy như thế này mãi nhé, và em muốn anh trưởng thành hơn , vững chải hơn nữa, em yêu anh

  • adminA

    Những bài viết này hay đó chứ.

  • adminA

    Một năm trôi qua, dường như ta đã sống quá vội vàng và bốc đồng , ta cảm thấy hối tiếc về những điều mình đã làm , và tự hỏi tại sao ta không suy nghĩ sâu thêm 1 tí, hiểu đời hơn 1 tí thì giờ đây chắc ta đã và đang ở 1 vị trí khác trong xã hội này ... Nhưng thôi! đâu cũng là số trời mà, biết đâu ta phải thầm cảm ơn "sự thiếu xót " đó thì sao

    Ta đã lẻ loi suốt mấy năm qua kể từ ngày anh ra đi , đối với ta đôi lúc cũng nao lòng khi nghĩ về anh ,và ta tự hỏi nên tiếp tục hay dừng lại ? Ta suy nghĩ miên man 1 năm rồi , cuối cùng ta cũng hiểu ,ta phải dừng lại để còn tìm hạnh phúc cho riêng mình ,ta ko thể cứ chờ anh để rồi biết anh không thể thuộc về mình . Quyết định dừng lại sáng suốt , ngay lúc này đây ,ta cũng có tình yêu mới ,1 sự khởi đầu mới ! Ta cảm thấy hạnh phúc về điều đó

    Buông tay 1 tí , thả lỏng 1 tí .. ta đã làm được! Thấy cũng dể thở ,ko phải suy nghĩ nhiều , ít nhất ta ko còn cảm thấy mệt mỏi sau 7 tháng chán chường! Sống ko có mục đích chán nản vô cùng , gần như stress vì nó , giờ ta sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống , cho chính ta và cả " cái nắm tay đó "

    Bắt đầu năm thứ hai ở Sg với những thay đổi mới , ko còn Ngọc Nhung, Minh Ngọc, Ngọc Thi ... mỗi đứa 1 nơi ko ai buồn quan tâm ai , cũng có chút chạnh lòng nhưng thôi, ta phải mừng vì những người bạn của ta đã trưởng thành, ít nhất họ cũng có thể " tự lập " được mình , ta ko còn đủ sức để " nắm tay " họ nữa!
    Bỗng dưng thấy hiu quạnh quá, bổng dưng thấy tình bạn dể vỡ quá, nhiều lúc ko dám " thân " với ai , sợ trái tim này ngày càng nhiều vết thương ! Nhưng bây giờ khác rồi, ta ko sợ tim mình đau ta vẫn đi tìm 1 người thật hiểu ta, dẫu cho người ấy có thể làm ta đau trong tương lai , nhưng ta vẩn chấp nhận bởi vì " Không đi sao biết đường ngắn hay dài "

    Mùa này Sài gòn mưa nhiều , thấy yêu mưa đến lạ thường !
    Mùa này ....nhớ nhà đến khôn nguôi ...

    Mùa này ....bàn tay ta có bàn tay người nắm rồi ...

    Sẽ giữ mãi nụ cười trên môi dẫu chỉ là gượng gạo
    Sẽ đi tiếp đi tiếp dẫu cho chân có mỗi , khóe mi cay ...

    sẽ giữ mãi những yêu thương trong tầm tay ..
    Mãi mãi

  • adminA

    Chiều nay chạnh lòng vì 1 chuyện ko đáng có - lỗi cũng do em ...Thấy hối tiếc nhiều thứ! Giận mình lắm! đã bảo ko nghĩ gì nữa rồi thế sao vẫn cứ nghĩ ..

    Nhưng

    Ko ai có thể sống mãi ở quá khứ , khép tất cả lại để mở cánh cửa tương lai mà bước

    dẫu có chông gai cũng phải đi

    Con người này chai sạn mất rồi ... dường như khô cằn ... sắp buông tay thì có anh xuất hiện! ...

    Em mơ màng giữa hư và thực ...

    Với tay lên nắm lấy hạnh phúc ... nhẹ nhàng!

    Thèm như cánh chim., áng mây để thỏa sức phiêu du ... ko ràng buộc ko bon chen ...

    Hồn tự do ...

  • adminA

    Hôm nay chúng ta lại có 1 ngày bên nhau! Hạnh phúc!

    Anh đáng ghét cứ làm em nhột! hai chúng ta giao kèo rồi nhé, bao giờ anh có tháng lương đầu tiên thì mình " mi" nhau tiếp. anh ko dc phá lời giao kết đấy nhá

    Anh à! em biết anh cần cố gắng thật nhiều trong cuộc sống nhưng em vẫn sợ lỡ cuộc đời cuốn xô anh , thì em sẽ còn là gì trong trái tim anh

    Mâu thuẩn quá anh à, một mặt em muốn anh cứ thế này đi , mặt khác em muốn anh phải mạnh mẽ hơn trưởng thành hợn!

    Thôi! em sẽ để anh trưởng thành! Nếu mình có duyên thì sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời ... đúng ko anh

    Cố lên anh nhé! Hai ta ko cùng học 1 lớp rồi ... chúng ta đều phải cố

    Love you :snog:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB