mình thấy đi xe Thành Bưởi tương đối ổn, phong cách phục vụ tương đối ổn, tết vé không tăng, xe rộng thoải mái, thoáng mát. CÒn đi xe Phương Trang bé nhỏ, chật chội đau hết cả lưng luôn
Tài xế xe Phương Trang---> eo ôi ! kinh !
-
đi xe ta chỉ cần chú ý tới thái độ phục vụ đối với hành khách, mức độ an toàn của chuyến đi và thời gian di chuyển.
Về mặt này thì phương trang khá là tốt.Còn chuyện biểu hiện ứng xử hả, người viết bài này khi bực lên chắc còn văng tục nữa là.....
Nếu có ý kiến gì bất bình, bạn hoàn toàn có quyền gọi đến hot line của phương trang để phản ánh. ( mấy bác xe bus hà nội bị dính phốt với mình bằng cách này rồi ) Đâu cần lên diễn đàn chụp mũ này nọ.
Xã hội thì có người này người nọ, đừng nhìn 1 khía cạnh rồi loa lên rằng mình đã nắm được bản chất.
Thân ái
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập
Nhìu ng hay chắp nhặt , làm chuyện bé xé ra to , như vậy sẽ tự gây nặng nề cho bản thân thôi . Sống nhẹ nhàng xíu có phải khoẻ hơn ko