Lần trước pé đi đón pà con ở bến xe Phương Trang mơí đi nhầm đường một tí mà bảo vệ bến xe Phương Trang ra chưỉ ấm lên hỏi tuị mày muốn còn cái răng để ăn cơm ko ? eo oi cưả ngỏ thành phố Hoa như vâỵ thì coi sao được ????
Tài xế xe Phương Trang---> eo ôi ! kinh !
-
Hãng nào cũng có cái tốt và cái cần khắc phục các bạn àhh. Hãng nào khắc phục đươc sớm thì okie ngược lại là sụm luôn ^^..Mà giờ vẫn còn cạnh tranh ác liệt lắm, nhờ thế mà khách như tụi mình mới đựoc nhờ ^_^..
Lúc trước muốn đi nhanh thì đi thành Bưởi, nhưng giờ...potay. Xe nào còn trống thì mình đi thui nhưng mình vẫn ưu tiên đi ML. An toàn là trên hết vì dù sao thì ML tuyển tài xế đầu vào khá an tâm ^^
-
bexinhdalat;32786:
Lần trước pé đi đón pà con ở bến xe Phương Trang mơí đi nhầm đường một tí mà bảo vệ bến xe Phương Trang ra chưỉ ấm lên hỏi tuị mày muốn còn cái răng để ăn cơm ko ? eo oi cưả ngỏ thành phố Hoa như vâỵ thì coi sao được ????đảm bảo 100% bịa chuyện để có chuyện để nói :))
-
k.online;32852:
đảm bảo 100% bịa chuyện để có chuyện để nói :))Kg bit chuyện nào bịa chứ còn chuyện này là thật nha: Trong nhóm tài xế PT có một số mới thì nói chung okie còn một số cũ thái độ ko tốt và có khi thiếu Vh, điếu dễ hiểu là nếu TX có thái độ kém thì phụ xe ( họ gọi là hướng dẫn viên nhưng theo mình thì chỉ là phụ xe thôi) cũng có thái độ như vậy. Quay trở lại chuyện TX ở PT có một ông khoảng 55 j đó giọng miền trung hay Huế ko rõ nữa mình đi nhiều và chứng kiến 2 lần, lần đầu là từ DL về SG đến xa lộ HN do có một cặp đi xe máy trong lúc đường đang kẹt ko chịu nhường ổng tức quá xách ngay cây sắt nhảy xuống định phang làm bà con hết hồn sợ có chuyện gì ổng bị giữ thì ai đưa vào TP kịp giờ. Lần thứ hai là một dịp khi xe từ DL xuống đến gần trạm xe buýt Bến Thành có 2 khách xuống trong đó có 1 anh và 1 cô lớn tuổi. Do cô lớn tuổi muốn bước ra trước để xuống nhưng vì đến chỗ đèn đỏ cuối đường Hàm Nghi ổng thấy đèn thắng gấp nên cô khách lớn tuổi bị té nhủi vào lưng anh thanh niên( quá may) ông thấy thế la hét và nói:" dẹp, ko cho xuống đây nữa". đặc điểm ông này là khi lái hay nói chuyện điện thoại mà lại toàn nói tục văng bậy nghe rất phản cảm. Lần sau còn gặp sẽ post số xe lên luôn
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập