Coffee&Tea;20605:
Nhưng rồi dần dần mình nhận ra, mỗi người đều sống cho riêng bản thân họ. Ngay cả người sếp mình kính trọng vẫn có thể phủi tay dẹp cái nhóm nếu nó không mang lại lợi nhuận thiết thực. Tất cả đều là kinh doanh, mà kinh doanh thì điểm đến lúc nào cũng là lợi nhuận, không kể đến tình thân, tình đồng nghiệp, hay bất cứ thứ tình cảm nào cả.
.
Đây chính là điều khiến mình rất ghét những ngành kinh tế
đôi khi mình cứ fai giấu đi cảm xúc of mình để sống như 1 con người khác... Và rùi mình cũng ko nhận ra đâu là mình nữa
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗