“Khám phá”… bánh ở phố núi Đà Lạt
-
Ngoại tuyếnToa 3
Mình nhớ là hồi đó có ăn bánh canh Xuân An vài ba lần rồi, chỉ ở mức "tạm được" chứ chưa thật sự ngon ^^
-
Ngoại tuyếnToa 4
:jump::jump::jump: Gì chứ ăn uống là al cũng khoái lắm cơ! Hì hì, tớ có vài pix chộp được khi ik bò lếch ở các quán ăn, nhìn cũng "nhon nhon" :liemmep::liemmep::liemmep:
Mọi người cùng thưởng thức ná! :eat2:
Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường đây, wẹo zô wẹo zô :teeth:
Ăn zới chả là ngon phải biết ^^

Koàn đây là món bánh căn nà, có mấy cục xíu mại nữa, mà tớ cầm lòng hok được nên "cháp" trước khi chộp rùi! :662:

Món khoái khẩu của tớ đây, bọn tớ cứ gọi là "bánh chờ bánh đợi" ( bánh tráng trứng ) trên đường Nguyễn Văn Trỗi là ngon nhứt! [-O<[-O<[-O< Bà tiên choa con ước 1 cái bánh tráng trứng gà!

Cái nì là kem trái cây trên đường Nguyễn Văn Trỗi nà! :them::them::them:
Kem bơ đây! :verycraz:

Há há, kem café ở Billy đây nà! :uocphat:

:45::45::45: Muốn bay ngay lên DL ăn một trận tưng bừng quá!
-
Ngoại tuyếnToa 5
nhìn thấy là mún ăn liền àh ...
chắc tối nay phải làm 1 live show ẩm thực woá -
Ngoại tuyếnToa 6
Nhìn mấy tấm hình của A Lìn thấy chảy nước miếng pạo à nha, chời ơi, thèm quá :khoc:
-
Ngoại tuyếnToa 7
hoangtube_11:
Mình có ý kiến,2 món đầu thì mình chưa ăn ở ĐL,riêng bánh canh Xuân An thì rồi,cảm nhận là ko ngon như cái tiếng của nó,bánh canh ĐN ngon hơn đó nhìu:),ko biết ĐL còn quán bánh canh nào ngon hơn ko,lần sau có dịp sẽ ăn thử:)Cũng có thể là thế, vì do đặc trưng mỗi miền mỗi vùng khác nhau mà, nên mình chỉ thấy ngon khi hương vị cũng gần giống với hương vị của vùng đất mình hay ăn, để hôm nào ra ĐN Hoàng tử bé dẫn đi ăn bánh canh thử xem sao :)
p/s Alin: Alin cũng gom gần đủ các món ăn khoái khẩu của ĐL rồi á chớ, sưu tầm thêm vài chỗ nữa post lên cho mọi người xem Alin :) -
Ngoại tuyếnToa 8
phuongnst:
Cũng có thể là thế, vì do đặc trưng mỗi miền mỗi vùng khác nhau mà, nên mình chỉ thấy ngon khi hương vị cũng gần giống với hương vị của vùng đất mình hay ăn, để hôm nào ra ĐN Hoàng tử bé dẫn đi ăn bánh canh thử xem sao :)
p/s Alin: Alin cũng gom gần đủ các món ăn khoái khẩu của ĐL rồi á chớ, sưu tầm thêm vài chỗ nữa post lên cho mọi người xem Alin :)cái ni hok phải mình e nhận xét à,nhìu người nói bánh canh Xuân An ko ngon bằng những chỗ khác cũng ở ĐL tuy ko có tiếng bằng,còn bánh canh ĐN thì hồi nào a có dịp ăn thử sẽ biết,e nói ko ngoa đâu:D
-
Ngoại tuyếnToa 9
Tuyệt! Cậu có nhiều bài hay về Đà Lạt quá. Mỗi lần mình vào đọc mấy bài đó đều thấy rất rạo rực, muốn đến Đà Lạt ngay. Nhất định cuối năm nay mình sẽ vào thăm Đà Lạt.
-
Ngoại tuyếnToa 10
hoangtube_11:
cái ni hok phải mình e nhận xét à,nhìu người nói bánh canh Xuân An ko ngon bằng những chỗ khác cũng ở ĐL tuy ko có tiếng bằng,còn bánh canh ĐN thì hồi nào a có dịp ăn thử sẽ biết,e nói ko ngoa đâu:DPR Đà Nẵng dữ quá ta ta... Hôm nào mà có ai ra Đà Nẵng, người ta báo cáo chàng Hoàng Tử ko mời bánh canh gì đó... Là hoàng tử biết tay với TB :hokthem:
-
Ngoại tuyếnToa 11
Trùi hấp dẫn quá,nhìn là muốn ăn liền lun á
-
Ngoại tuyếnToa 12
Có lẽ banh canh Xuân An là dc nổi tiếng từ lâu
Cho nên đến h vẫn còn danh tiếng
Kem o Việt Hưng cũng ngon lắm, cảnh ở đó cũng đẹp
(^_^) -
Ngoại tuyếnToa 13
HANA:
Có lẽ banh canh Xuân An là dc nổi tiếng từ lâu
Cho nên đến h vẫn còn danh tiếng
Kem o Việt Hưng cũng ngon lắm, cảnh ở đó cũng đẹp
(^_^)Cho hỏi kem việt hưng chính xác là ở địa điểm nào vậy bạn?
-
Ngoại tuyếnToa 14
tien the mjnh xin gioi thieu wan banh canh doc' da', ngon tuyet,tu` nga nam dai hoc di thang len duong phu dong thien vuong.
-
Ngoại tuyếnToa 15
windl:
tien the mjnh xin gioi thieu wan banh canh doc' da', ngon tuyet,tu` nga nam dai hoc di thang len duong phu dong thien vuong.Nằm trên đầu dốc phải không bạn, gần khu ký túc xá sinh viên ĐHĐL, ngon nhức răng :D,hihi
p/s: trong diễn đàn có tích hợp bộ gõ, những bài rep sau gõ có dấu bạn nhớ :)
-
Ngoại tuyếnToa 16
HANA:
Có lẽ banh canh Xuân An là dc nổi tiếng từ lâu
Cho nên đến h vẫn còn danh tiếng
Kem o Việt Hưng cũng ngon lắm, cảnh ở đó cũng đẹp
(^_^)Hình như là quán kem Việt Hưng dưới Trại Hầm đúng ko bạn? ^^.
-
Ngoại tuyếnToa 17
Ở ngay đường Nguyễn Công Trứ - gần ngã 5 đại học luôn có món chả ram bắp - 12K/1phần/người - vừa ngon vừa rẻ. Sinh viên DHDL là những khách hàng quen thuộc của quán.
-
Ngoại tuyếnToa 18
xuongrong:
Ở ngay đường Nguyễn Công Trứ - gần ngã 5 đại học luôn có món chả ram bắp - 12K/1phần/người - vừa ngon vừa rẻ. Sinh viên DHDL là những khách hàng quen thuộc của quán.XR nhắc Jas mới nhớ á, hồi còn sinh viên cũng được nhỏ bạn dắt đi ăn 1 lần, nhưng nhớ là ăn bên đường Bùi Thị Xuân, phía ngoài hàng rào trường gì đó (quên tên ùi :biggrin:)
-
Ngoại tuyếnToa 19
Jasmin:
XR nhắc Jas mới nhớ á, hồi còn sinh viên cũng được nhỏ bạn dắt đi ăn 1 lần, nhưng nhớ là ăn bên đường Bùi Thị Xuân, phía ngoài hàng rào trường gì đó (quên tên ùi :biggrin:)XR chỉ biết mỗi quán ở Nguyễn Công Trứ thui Jas ơi. Mà chắc là quá này là quán ở Bùi Thị Xuân chuyển xuống - vì ở DL chỉ có 1 quán chả ram bắp ah
-
Ngoại tuyếnToa 20
xuongrong:
XR chỉ biết mỗi quán ở Nguyễn Công Trứ thui Jas ơi. Mà chắc là quá này là quán ở Bùi Thị Xuân chuyển xuống - vì ở DL chỉ có 1 quán chả ram bắp ahHồi đó Jas nhớ chỉ là cái lều lụp xụp hà XR, nói chứ lâu quá lâu giờ Jas hong nhớ rõ đâu, mấy lần trở lại Dalat thì cũng quanh quẩn phía bên khu Lê Lai và chợ thôi chứ không đi lang thang nhiều (ít thời gian). Khi nào lên Jas mời XR, Piggy, bé Tùng ăn chả ram bắp hỉ? ứ cho bọn con trai đi chung :verycraz:
Jas còn nhớ mài mại có 1 cái quán cafe (nhạc rock???) ở gần ngã 5, Jas vô đó vào 1 dịp mưa bay lất phất (vào đúng ngày đi xin chuyển khoa), khi đó người chở Jas đi bị nước mưa làm ướt mặt, Jas rút khăn giấy ra đưa thì người đó gạt đi và nói "đời trai sương gió" :biggrin: Rất ấn tượng. Nhưng nếu đổi lại là bây giờ diễn ra tình huống đó thì Jas sẽ nói "ướt thì lau đi, bày đặt" :verycraz: 27 tuổi khác 17 tuổi ở chỗ không còn biết ấn tượng với người khác phái là gì nữa á XR.
-
Ngoại tuyếnToa 21
xuongrong:
XR chỉ biết mỗi quán ở Nguyễn Công Trứ thui Jas ơi. Mà chắc là quá này là quán ở Bùi Thị Xuân chuyển xuống - vì ở DL chỉ có 1 quán chả ram bắp ahem nhớ có mấy chỗ lận mà ta, 1 là ở trước trường trung cấp Lâm đồng, 2 là NC Trứ mà chị Tú...:D
hồi cấp 3 em hay ăn ở chỗ trần Phú đó hơn là NCT...:D -
Ngoại tuyếnToa 22
Jasmin:
Hồi đó Jas nhớ chỉ là cái lều lụp xụp hà XR, nói chứ lâu quá lâu giờ Jas hong nhớ rõ đâu, mấy lần trở lại Dalat thì cũng quanh quẩn phía bên khu Lê Lai và chợ thôi chứ không đi lang thang nhiều (ít thời gian). Khi nào lên Jas mời XR, Piggy, bé Tùng ăn chả ram bắp hỉ? ứ cho bọn con trai đi chung :verycraz:Jas còn nhớ mài mại có 1 cái quán cafe (nhạc rock???) ở gần ngã 5, Jas vô đó vào 1 dịp mưa bay lất phất (vào đúng ngày đi xin chuyển khoa), khi đó người chở Jas đi bị nước mưa làm ướt mặt, Jas rút khăn giấy ra đưa thì người đó gạt đi và nói "đời trai sương gió" :biggrin: Rất ấn tượng. Nhưng nếu đổi lại là bây giờ diễn ra tình huống đó thì Jas sẽ nói "ướt thì lau đi, bày đặt" :verycraz: 27 tuổi khác 17 tuổi ở chỗ không còn biết ấn tượng với người khác phái là gì nữa á XR.
OK, khi nào Jas lên XR sẽ mời Jas đi ăn chả ram bắp để jas nhớ lại thời còn là sinh viên ĐL.
27 tuồi rồi mà, thực tế hơn chứ không mơ mộng, lãng mạn như thời 17 nữa Jas hen