Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Quả táo giống trong truyện "Nàng Bạch Tuyết"
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 25.09.2009 Vé số DLH-2009-4415

Quả táo giống trong truyện "Nàng Bạch Tuyết"

Hành khách
hoangtube_11
Khởi hành
25.09.2009
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtube_11 Hành khách
    Toa 1

    Một ông cụ ở Anh tìm thấy quả táo trong vườn nhà với hai nửa phân chia màu xanh và đỏ tách bạch, giống hệt quả táo mà mụ phù thủy đã mang đến đầu độc nàng Bạch Tuyết.

    Khi ông Ken Morrish hái táo trong vườn, ông nghĩ rằng ai đó đã sơn một nửa màu đỏ lên quả táo này. Nhưng sau khi quan sát kỹ, ông nhận ra màu sắc phân chia trên quả táo là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Quả táo khác thường giúp ông Morrish ghi điểm với hàng xóm trong một buổi lễ của làng.

    Quả táo tự nhiên có hai màu xanh và đỏ. Ảnh: Daily Mail.

    Ông Morrish, sống ở Colaton Raleigh, Devon, vốn là một thợ sơn và trang trí nhà đã về hưu, chia sẻ: "Quả táo có hai màu khác biệt trông như thể tôi đã sơn chúng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quả nào như vậy".
    Theo các chuyên gia làm vườn, sự phân chia màu sắc kỳ lạ của quả táo này chỉ diễn ra với tỷ lệ 1 trên hơn 1 triệu quả. Hiện tượng này xảy ra có thể là do sự biến đổi gen một cách ngẫu nhiên. Những nhà làm vườn cho rằng, nửa màu đỏ thường ngọt hơn màu xanh, bởi vì nó được chiếu sáng nhiều hơn trong suốt quá trình sinh trưởng.

    Morrish và quả táo lạ trong vườn. Ảnh: Daily Mail.

    Ông Morrish không có ý định ăn quả táo mà đặt nó trong tủ lạnh để những người dân làng có thể đến chụp ảnh. Ông muốn giữ nó bên mình như một kỷ vật đặc biệt. Morrish chia sẻ trên Daily Mail: "Tôi chắc rằng trong vài trăm năm trước, quả táo kỳ lạ này có thể được xem như một ký hiệu siêu tự nhiên. Tôi không biết nó đáng giá bao nhiêu, nhưng tôi sẽ không bán".

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng