Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Quán Bách hóa tổng hợp - Quảng Cáo
  3. Linh tinh
  4. Ngạc nhiên chưa ???
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 19.09.2009 Vé số DLH-2009-4358

Ngạc nhiên chưa ???

Hành khách
agnih
Khởi hành
19.09.2009
Sân ga
Linh tinh
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • A Ngoại tuyến
    agnih Hành khách
    Toa 1

    **Theo số liệu thống kê tương đối chính xác :

    • Ở Mỹ hiện có 700.000 bác sĩ .
    • Số ca tử vong hàng năm do chẩn đoán sai là 120.000 .
    • Số tử vong do chuẩn đoán sai tính trên 1 bác sĩ : 0.171

    Trong khi đó :

    • Tổng số người sở hữu súng đạn trên toàn nước Mỹ khoảng 80.000.000
    • Số tử vong do súng đạn hàng năm : 1500
    • Số tử vong do tai nạn súng đạn tính trên đầu người có súng ống : 0.0000188

    Kết luận : Các bác sĩ nguy hiểm hơn những người thích chơi súng đạn gấp 9000 lần !!! :biggrin:**

    -- Sưu tầm --

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • T Ngoại tuyến
      thanhtrungplastic Hành khách
      Toa 2

      Chú cho cái ngạc nhiên ở VN coi... Coi có shock hàng hem !

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • A Ngoại tuyến
        agnih Hành khách
        Toa 3

        Hì hì , hôm e đi thi ĐH ở SG , gặp rất nhiều sự ngạc nhiên thú vị ...

        Thứ nhất , lúc e đi xe gần tới ngã 4 , thấy đèn vàng sắp chuyển đèn đỏ , nên mình đi chậm lại rồi dừng hẳn . Vậy là 1 thằng ủi thẳng đuôi xe mình ... Quay lại, chưa kịp mở miệng , nó đã nạt mình trước : "đm , đèn đỏ sao lại dừng" !!??

        Thứ hai ,lúc thi ra khỏi cổng ,e có nhận mấy tờ rơi quảng cáo ,tiện thể đi tới góc đường bỏ vô thùng rác luôn ,thế là ...mấy ông xe ôm với tụi HS gần đó chỉ trỏ ,bàn tán ,nhìn mình như người Sao Hoả , bó tay luôn ?!

        Nhiêu đó thôi , kể nữa thì ...kẹt lắm . Hy vọng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ dân SG thôi :wink2:

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        • J Ngoại tuyến
          Joomla Hành khách
          Toa 4

          agnih:
          Thứ nhất , lúc e đi xe gần tới ngã 4 , thấy đèn vàng sắp chuyển đèn đỏ , nên mình đi chậm lại rồi dừng hẳn . Vậy là 1 thằng ủi thẳng đuôi xe mình ... Quay lại, chưa kịp mở miệng , nó đã nạt mình trước : "đm , đèn đỏ sao lại dừng" !!??

          Chú này dở quá, ý thằng cha đó là đèn đỏ phải chạy chậm chậm chứ kô đc dừng, chạy chậm dòm coi có công an hông, hông có thì zọt luôn

          Nói thế thôi chứ Sài Gòn thì đâu phải lúc nào cũng vậy đâu :kis:

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • L Ngoại tuyến
            lu_nac_113 Hành khách
            Toa 5

            keke cai nay hay a` nha

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
            Ghi chú của Trưởng ga
            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
            Lấy vé mới Trình vé

            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

            Powered by NodeBB Contributors
            • Bài viết đầu tiên
              Bài viết cuối cùng