Jasmin;19412:
Bạn đang sở hữu cuộc sống quý giá của mình. Thay vì ý định tự sát, bạn hãy thử ngâm mình trong làn nước ấm, hãy chén ngon lành một đĩa nem rán và đừng ngại ngần mà vào rạp xem bộ phim minh đang chờ đợi... Hãy tự hỏi mình: Điều gì quan trọng nhất với tôi trong lúc này? Tôi đã có dự định gì cho ngày mai? Tôi đã có kế hoạch gì để thực hiện điều đó? Cũng không quá xa vời nếu bạn đặt câu hỏi: Tôi muốn làm gì trước khi chết?
... Và ngay lúc này đây, bạn có cả cuộc sống để trả lời cho câu hỏi đó!
Chính xác là thế, quan trọng là do suy nghĩ của mình, xung quanh mình còn có ba mẹ người thân, bạn bè. Ảnh hưởng nhiều nhất là do chuyện tình cảm, nên nếu bạn đang có nữa lại của mình thì bạn hãy nghĩ đến nữa đó, tâm sự thật lòng với nữa đó, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu...
