Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Có Còn Là Đà Lạt Không?

  • adminA

    Thời gian gần đây,nghe nhiều người đi nghỉ mát Đà Lạt về mà hay than phiền về nhiều thứ ở Đà Lạt.Nào là Đà Lạt bây giờ không còn như ngày xưa nữa,không lạnh nữa,giá cả thì đắt đỏ.Người Đà Lạt sao mà dữ quá.buôn bán thì nói thách,nếu lở trả giá mà không mua thì bị ăn chửi ngay.Nghe mà đau lòng. Các Ban nghỉ sao về những vấn đề này?Nhưng thật sự là như vậy.Đà Lạt của chúng ta đang dần mất đi những giá trị về văn hóa các Bạn ạ,Tại sao có những chuyện như vậy? Tôi còn nhớ cách đây không lâu,chíng xác là vào những năm 80, Đà Lạt còn những nét hoang sơ đúng nghĩa của nó.cảnh vật thì tuyệt vời và con người thì vô cùng thân thiện.nói năn nhỏ nhẹ đúng kiểu người Đà Lạt(đó là theo lời người bạn mình.Anh ấy là dân Đà Lạt gốc) Có lần Tôi đến mua một món đồ.Giống như bản tính người mua hàng thì phải trả giá và Tôi đã trả nữa giá so với giá người bán.Nếu như vào thời điểm hiện tại thì Tôi đã bị chửi ngay,nhưng bù lại tôi chỉ thấy cái là cái đầu nhỏ nhẹ và kèm theo nụ cười của người bán.Và mặc dù biết giá cả có đắt họn một chút nhưng Tôi vẫn vui vẻ trả tiền theo giá người bán hàng đưa ra.Đơn giản vì tôi thấy cái lịch sự và niềm nở của người bán, và theo Anh bạn Tôi(lại theo nữa) thì đó là phong cách của người Đà Lạt. Thật vậy những kiểu bán hàng ấy nay còn đâu?Người Đà Lạt năm xưa đi đâu mất rồi.Nhớ lại mà tiết nuối.Các Bạn ơi.Các Bạn nên nhớ.Thành Phố của chúng ta là Thành Phố Du Lịch đấy.

  • adminA

    Hi bạn,
    Mình góp chút ý..
    "Thật bây giờ Đà lạt dấu yêu của những năm lạnh giá không còn, tôi nhớ những năm 93 - 2000 đà lạt vẫn còn cái lạnh, mây mù xa nhau năm mười mét không rõ nhau ta là ai.
    Tôi nhớ ngày đó đêm khuya là sữa Cô lan khu hòa bình, nhà thưa, nhà không cao sang vừa nhưng con người đà lạt mời vị khách qua đường ly trà nóng, không ồn ào có nhiều cái không những ngày đó....rồi sau tôi trở lại đà lạt không còn nhưng ngày ấy...những năm đó tôi lui tới đà lạt 1 năm đủ bốn mùa....
    .....để chỉ ra thì nhiều lắm..từ việc phát triển đô thị, kiến trúc, văn hóa và cách con người ta chào nhau cũng đi xuống theo hiệu ứng nhà kính....vd: ngay trung tâm là 1 sự nhết nhác của rác, 1 bãi rác to vừa....khu phố đêm ngày xưa không quản được, không xây được thì lại cấm lại dẹp....rồi ngày T7 đi bộ trong khu phố nhỏ vừa, tổ chức thành phố như bọn trẻ đầu xóm nhà tôi chăng giây chạy bộ vậy, học cái văn minh từ xa xa đem về xóm không tới thì hóa ra nữa Ông nữa Thằng,...trong lưu trí của những văn minh khác đến đây một lần rồi ra đi không lưu tâm ngày trở lại....từ xa xa tôi thấy đà lạt có nhiều lắm những văn hóa nhỏ mà chính là đặc trưng của dà lạt......nhiều lắm...thân đà lạt đáng yêu..."

  • adminA

    cái gì cũng phải phát triển mah bạn, làm sao cưỡng lại được, mới thì lại có nét đẹp của cái mới, cái "vang bóng một thời" thì mãi là trong ký ức thôi... Đà Lạt nóng lên, đúng, do con người mah ra....nhưng đâu chỉ có mình ĐL nóng lên, cả trái đất đang nóng đấy chứ, băng tan, khí hậu cũng thay đổi..........zậy đó !

  • adminA

    **năm 1996 em đi đà lạt thì đà lạt đẹp và lạnh lắm , sương mù nhìn đã lắm , còn gần dey nhất là hè 2008 , sáng và trưa thì nắng và nóng y như Bình Dường , lúc 6 giờ tối trở đi mới bắt đầu lạnh lạnh ..! --> khí hậu thay đổi ghê quá
    Còn về ứng xử của 1 vài bộ phận nhỏ người dân đà lạt thì , ôi trời ơi , thô lỗ và thiếu tế nhị cực kì , 1 lần vào chợ Đà lạt , mình đã chứng kiến 1 câu chuyện về những cố bán hàng trong chợ , chữi khách hàng thậm tệ . nhớ ngày xưa người Đà lạt ôn tồn , nhiệt tình lắ mà , bi giờ thấy sợ quá
    **

  • adminA

    Hiếm có cái gì có thể tồn tại vĩnh cữu song hành được với thời gian cả.
    Đà Lạt thay đổi, đó là điều đương nhiên và bắt buộc. Đà Lạt không lạnh như xưa vì cả trái đất đang nóng lên thì làm sao chỉ có 1 mình Đà Lạt vẫn lạnh ?!
    Người dân Đà Lạt nỗi tiếng "hiền hòa, thanh lịch, mến khách" có thể bị thay đổi chút ít so với trước kia bởi rất nhiều lý do.
    Trước kia, con người nơi nao cũng sống 1 cuộc sống yên bình, hòa nhã với nhau, nhưng ngày hôm nay! Người ta phải đấu tranh từng ly từng tí với cuộc sống khó khăn, kinh tế suy thoái. Đâu thể tươi cười với 1 cái đầu đầy ắp lo toan mưu sinh.
    khi 1 người khách tới mua hàng, dù biết họ sẽ trả giá, nhưng nếu đôi khi cách họ trả giá quá đáng thì hỏi làm sao người bán có thể mỉm cười với họ được. Nếu 1 du khách đến chợ DL, mua 1 món hàng, trả với đúng giá trị của sản phẩm thì làm sao mà người bán có thể tỏ thái độ bực dọc được.
    Thời gian trôi qua, những hình ảnh cũ về DL có thể bị thay đổi, nhưng tại sao phải thay đổi?!
    Các công trình kiến trúc đã xuống cấp cùng với thời gian, buộc DL phải nâng cấp cải tạo, hoặc là phá hủy nó đi để thay vào đó những công trình mới.
    Các bạn đến với Đà Lạt lần đầu tiên: chừng đó điểm tham quan, đến lần thứ 2 cũng chừng đó điểm tham quan và còn xuống cấp nữa. Vậy thì DL phải thay đổi những cái cũ ( trong đó có những cái được coi gần như là biểu tượng của DL), tạo ra những cái mới phù hợp hơn với thiên nhiên, quy hoạch của tp, và đặc biệt là để phù hợp với thị hiếu của 1 lớp du khách mới. Phải như vậy, đôi khi phải hiện đại hóa cái cũ thì mới có thể thu hút khách du lịch khi các bạn tới thăm DL lần thứ 3 chứ.
    VD bạn đi thăm dinh 3 một vài lần rồi, thì những lần sau các bạn còn muốn tham quan ở đó nữa ko?! hay là muốn thử hệ thống cáp treo hiện đại nhất nhì VN, hoặc thử 1 chút cảm giác mạnh ở máng trượt Datanla.
    theo mình cái gì cũng có nguyên do của nó hết, và DL chúng ta đang phát triển theo hướng hiện đại và sẽ cố gắng ko để làm mất dáng vẻ truyền thống của DL xưa

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB