Theo truyền thuyết kể lại, có một đôi trai gái ở hai bản hai bên đèo Ô Quy Hồ đã đem long yêu nhau. Nhưng hai bản đó lại có mối thù truyền kiếp và có lời thề là không để cho dân hai bản đó lấy nhau. Bị ngăn cấm, nhưng đôi trai gái vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho nhau và thề rằng nếu không lấy được nhau thì sẽ chết cùng nhau. Họ hẹn nhau và cùng tự tử trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Sau khi đôi trai gái chết, cha mẹ hai bên cùng lên đèo lấy xác con về, nhưng họ không thể vì có một con hổ trắng ngồi đó canh xác. Có lẽ con hổ trắng muốn đôi trai gái mãi ở bên nhau.
Câu chuyện có nhiều tình tiết cảm động, nhưng phải nghe chính dân bản đó kể và ngồi trên đỉnh đèo nghe thì mới cảm nhận được hết. Vì là truyền miệng nên câu chuyện cũng không được cụ thể, mọi người thông cảm nha. 

