oa oa, thanks mọi ng nhiều
em đang tạm trú ở SG mấy ngày, đói le lưỡi ^^
mem mới xin làm quen với cả nhà ^^
-
Xin chào em! nhìn thấy em trên hình anh cảm giác hình như em cũng là một người rất yêu Đà Lạt, yêu thành phố sương mù và mộng mơ này. Anh là ngưòi SG nhưng vì một cơ duyên đã đưa anh lên ĐL một cái tên mà trước đây khi nghe đến anh rất ghét, để rồi sau lần lên đó, anh cảm thấy rắng ĐL không phải là quê hương thứ 2 của anh mà là một cái gì đó rất gần gũi, khi ở Đà Lạt rồi mà vẫn nhớ về Đà lạt, thậtt sự là một thứ tình cảm rất khó diễn tả. Hy vọng cũng mong gặp được một ngưòi yêu ĐL và có cùng cảm xúc ấy để chia sẻ và tâm sự về một thành phố tôi yêu.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập