thanhtrungplastic;16617:
=> Không ngủ trong phòng thi ... Tb thưởng cho nha. Nhưng ko biết có làm chữ nào hay ko ta? Hay là ngồi nhớ về anh em trong Dalat hoa? :biggrin:
nhớ mỗi a Phương.....=))...thui loãng topic của chị Su chị uýnh h....
may mà làm đc bài ko thì trong phòng thi ko pik làm gì cho hết giờ....như thế có đc coi là việc tốt....???
Hôm qua đã làm 2 điều tốt, buổi sáng dẫn 1 bà cụ qua đường trên đường Trần Hưng Đạo khi mình đi mua cafe sáng. Chiều về khi dừng xe chờ đèn đỏ ngay ngã tư PN, có 1 cậu bé phát tờ rơi chạy ra gửi cho mình 1 tấm, bình thường thì không nhận vì có nhận xong cũng bỏ, nhưng chợt nhớ đến lời của 1 người bạn "đó là công việc kiếm tiền của họ, mình nhận có nghĩa là mình đã giúp họ làm việc, giúp họ trong cuộc sống" nên đã nhận tờ rơi và kẹp vào xe.
Cuộc sống là thế, đôi khi có những điều nhỏ nhưng làm cuộc sống trở nên vui và ý nghĩa hơn.
Nghĩ mà không nghĩ ra mình đã làm được gì tốt cả.
Ah mà có đó, đó là chuyển ngày đi SG từ 18 sang 25.
Việc tốt này chỉ có 1 người biết thui, heheheh
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗