gadumuc;16223:
Nếu Nha sĩ Hoàn, đường Hai Bà Trưng, gần dốc Hải Thượng thì đi làm răng nên cẩn thận, đừng đập cửa mạnh quá. Lần trước đi làm răng, thấy cửa đóng nên mình đập cửa hơi mạnh tay thế là ổng trả thù bằng cách làm mạnh tay, đau quá trời :nerves:
Nha sĩ Thương có làm một lần lâu quá nên hog nhớ, ông này thì có tiếng xưa giờ, nhưng cập nhật kiến thức và phương pháp mới chắc hog bằng Bác sĩ Hoàn.
Có ông Nha sĩ Nghi ở dốc Minh Mạng là làm mình hài lòng nhất, nhưng hog biết bây giờ ổng còn làm không. Ông này vừa kinh nghiệm lâu năm, vừa cập nhật kiến thức, vừa tận tụy với bệnh nhân.
**Hehe, tại Dumuc chịu đau dở thì có. Hùi đi bác sĩ Hoàn, bs lấy cái răng ra roài, mà Tùng còn hỏi là khi nào mới nhổ đó. ( Hay là tại mình hiền lành, dễ thương nên ổng nương tay ta :)) )
Nghe nói con trai bác sĩ Thương cũng theo ngành của cha, dạo này áp dụng công nghệ cũng tốt lắm đó Dumuc :)**