boy_dalat;15469:
Mới gần đây mình phát hiện mấy đứa trẻ (con trai) cớ khoảng 12 đến 15 tổi. Ăn mặc xộc xệch, trông đáng thương, ngả mũ xin tiền ở khu vực ngã năm đại học cụ thể là dọc theo đường Bùi Thị Xuân từ ngã 5 đến đoạn chợ BTX. Phù đổng thiên vương từ ngã 5 đến quán lẩu Sáu Hít. Có đứa thì đi dạo dọc đường, rùi vào các quản cafe quán nhậu xin tiền, có 1 đứa chuyên ngồi úp bặt vào đầu ngồi đặt ngửa mũ trước mặt tựa vào cột điện ở gần quán cafe Trung Nguyên.
Tình nghi những cậu bé này:
Một lần mình trông thấy 1 trong số những cậu bé này ngồi chơi game ở quán Sao Thái Dương.
Không hiểu trẻ lang thang xin tiền nuôi miệng còn chưa nổi còn chơi game. Ko biết có phải trẻ lang thang thật ko.
Là trẻ lang thang thật đấy. Còn nhỏ và ham chơi, có rất nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng không muốn . Có tiền chơi đã rồi tính sau, điều này không thể trách được vì ngay cả trẻ (già) không lang thang cũng rất nhiều người có cách sống như vậy.
Ở ĐL nhà em cũng thỉnh thoảng ba em cũng có dắt " trẻ lang thang " về phụ làm vườn nhưng chưa có trường hợp nào mà ba mẹ không đón về nhà cả. ( Đây toàn là những đứa vì mong muốn phụ giúp cho gia đình hoặc tự lập, đa phần là học rất kém. Nói chung ngoài việc học kém ra thì tốt cả. Em nhận xét tụi nó còn tốt hơn em ( học kém và ăn bám ) )
@Chị Tùng: Em không có cái nhìn khắc khe, em chỉ nhìn vào thực tế thôi. Có rất nhiều trẻ lang thang trốn để tránh việc đi trại giáo dưỡng vào những đợt "dọn dẹp" thành phố và đa số là không tốt. Ban ngày đi chơi và ban đêm đi lòng vòng ăn trộm vặt, thấy cái gì bán được là lượm. ... Việc gọi tụi nó thì quen rồi :jump::jump:
