Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt - "Thành phố trong rừng"!!!

  • adminA

    Hồi em còn nhỏ xíu, lúc đó Đà Lạt đẹp lắm.
    Nhà cửa không như bây giờ. Sương thì nhiều lắm, lâu tan ...

  • adminA

    gadumuc;14524:
    Nhìn từ trên xuống nè: ớn! :frown:
    Trách nhiệm của ai? chắc chắn hog phải dumuc 😛
    Nhưng khi nào có chiến dịch "đập phá bê tông" chỉnh trang thành phố: xin xung phong làm không công!

    bạn này nói kỳ cục quá, bê tông hóa... đành rằng bê tông hóa nhiều không có lợi cho môi trường nhưng bạn nghĩ thử nếu không có những con đường bê tông đó thì mùa mưa sẽ ra sao?
    nghĩ trước khi nói bạn à!
    tôi cũng làn người yêu ĐL vì tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tôi cũng đau khi thấy ĐL dần mất đi nhữg nét xưa cũ vốn làm người ta nghĩ tới khi nhắc đến "ĐL", nhưg thật sự thấy khó chịu khi đọc những dòng của bạn!
    Ở đâu có người sinh sống, ở đó chắc chắn sẽ có sự ô nhiễm, trong nhữg năm gần đây dân số gia tăng quá nhanh trên thành phố này! nhưg ý thức thì còn kém lắm, nếu yêu thành phố thật lòng, bạn hãy thay đổi nếp nghĩ của người dân thành phố mình đi, đừng có nói ko như thế, mọi người nghe chán lắm từ các vị quan trên rồi!
    Vài lời cùng bạn!

  • adminA

    Hì hì...! đúng là viết mà quên suy nghĩ 😛 Cám ơn bạn đã nhắc nhở nhé, lần sau sẽ suy nghĩ kỹ trước khi viết.
    Đồng thời xin lỗi những bạn nào cảm thấy khó chịu khi đọc bài này nhé!

  • adminA

    luongnguyen;14534:
    bạn này nói kỳ cục quá, bê tông hóa... đành rằng bê tông hóa nhiều không có lợi cho môi trường nhưng bạn nghĩ thử nếu không có những con đường bê tông đó thì mùa mưa sẽ ra sao?
    nghĩ trước khi nói bạn à!
    tôi cũng làn người yêu ĐL vì tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tôi cũng đau khi thấy ĐL dần mất đi nhữg nét xưa cũ vốn làm người ta nghĩ tới khi nhắc đến "ĐL", nhưg thật sự thấy khó chịu khi đọc những dòng của bạn!
    Ở đâu có người sinh sống, ở đó chắc chắn sẽ có sự ô nhiễm, trong nhữg năm gần đây dân số gia tăng quá nhanh trên thành phố này! nhưg ý thức thì còn kém lắm, nếu** yêu thành phố thật lòng**, bạn hãy thay đổi nếp nghĩ của người dân thành phố mình đi, đừng có nói ko như thế, mọi người nghe chán lắm từ các vị quan trên rồi!
    Vài lời cùng bạn!

    bạn quan niệm thế nào là béton hóa? Làm đường và xây dựng những khu ở, những công trình hòa hợp với thiên nhiên, hoặc xa hơn là một đô thị được xây dựng theo quy hoạch, có chiến lược phát triển cụ thể thì có gọi là bị béton hóa ko?

    ***Ở đâu có người sinh sống, ở đó chắc chắn sẽ có sự ô nhiễm *** => không có cơ sở rồi!

    ***nếu yêu thành phố thật lòng, bạn hãy thay đổi nếp nghĩ của người dân thành phố mình đi, đừng có nói ko như thế, mọi người nghe chán lắm từ các vị quan trên rồi! *** => thế này thì giữ Dalat bằng niềm tin. Phải nói thẳng ra Dalat được như ngày hôm nay là đo cách quản lý, tư duy và lòng tham của con người. Vài lời khó nghe nhưng là thật, các bạn có quan điểm riêng thì cứ vào ném đá. Rất vui lòng

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB