Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Trung tâm thành phố
  3. Thành viên diễn đàn
  4. Hình ảnh thành viên
  5. Đại Ca Chuồng Thỏ take pic xấu lúm nè , dzô chém chít Thỏ đi
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 23.07.2009 Vé số DLH-2009-3456

Đại Ca Chuồng Thỏ take pic xấu lúm nè , dzô chém chít Thỏ đi

Hành khách
Thỏ Kon Bình Dương
Khởi hành
23.07.2009
Sân ga
Hình ảnh thành viên
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    Thỏ Kon Bình Dương Hành khách
    Toa 1

    **Name : Nguyễn Mỹ Hiền
    Nick : Đại Ca chuồng Thỏ hoặc Rita
    Ngày chui ra hang : 16/05/1990
    Chuồng Thỏ : thị xã Thủ dầu Một - Bình Dương
    Sở thik : chăm sóc Thỏ , tắm và cho Thỏ ăn và đặc biệt là rất thik ăn thịt Thỏ , khà khà .... ^^
    Lun lun ước mơ đc là 1 người dân - 1 kon thỏ của thành phố đà lạt
    dey là vài Pic của Thỏ nè , mọi người koi cho pik mặt mũi của Thỏ nhen ^
    ^

    **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • U Ngoại tuyến
      unknown Hành khách
      Toa 2

      lâu lâu mình thèm thịt thỏ lắm ... nghe bảo thịt thỏ ngon ... mà cho hỏi cách thức xác định giới tính thỏ làm sao vậy .. :D ... hân hạnh lùm quen ... tui .. hok biết gì hết hehe

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • T Ngoại tuyến
        Thỏ Kon Bình Dương Hành khách
        Toa 3

        bạn mún phân biệt Thỏ đực , Thỏ cái hã ? sorry nhen , mình chơi dzới Thỏ bữa giờ mà mình có pik dzì dzìa dzụ đó đâu

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • U Ngoại tuyến
          unknown Hành khách
          Toa 4

          ủa chưa ngủ hả ... hỏi cho zui thui . hưn hạnh làm quen với thỏ .. cách đâu ~ 8 năm nhà minh có nuôi thỏ nè .. nhưng mà hồi chịu không nổi nên bỏ .. thực tình mình cũng thik mấy con thỏ lắm .. trăng như bông .. lại đáng yêu .. chỉ buồn nhửng lần xổng chuồng nó chạy nhanh quá rượt hok kịp

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • T Ngoại tuyến
            Thỏ Kon Bình Dương Hành khách
            Toa 5

            unknown:
            ủa chưa ngủ hả ... hỏi cho zui thui . hưn hạnh làm quen với thỏ .. cách đâu ~ 8 năm nhà minh có nuôi thỏ nè .. nhưng mà hồi chịu không nổi nên bỏ .. thực tình mình cũng thik mấy con thỏ lắm .. trăng như bông .. lại đáng yêu .. chỉ buồn nhửng lần xổng chuồng nó chạy nhanh quá rượt hok kịp

            hỳ hỳ ! thỏ mà , đáng iu lúm , mà sao bạn để nó xổng chuồng dzị ? ùi có bắt lại đc hông , hay là phóng sanh nó lun ùi ?? hjhj

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • U Ngoại tuyến
              unknown Hành khách
              Toa 6

              có .. hồi đó còn tí xíu .. chạy đâu có lại ... cứ chờ nó chạy mệt rùi .. thế là mình với con chó cưng đi dí vô chuồng lại ... lâu lâu mình cho thỏ ăn lại quên đóng cửa chuồng lại xổng ... dạo này lớn rùi mà vẫn thick vuốt bộ lông của mấy con thỏ ... nhứt là mấy con thỏ con chưa mở mắt .. nhìn iu lắm ... giờ thì chỉ là quá khứ mà thôi :D .. tự nhiên gặp thỏ trong này mới nhớ về đàn thỏ hồi pé ...

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                3
              • T Ngoại tuyến
                Thỏ Kon Bình Dương Hành khách
                Toa 7

                **nghe bạn kể mình thấy kon Thỏ nhà bạn chắc cũng nhí nhảnh và dể shuong lúm dey ^_^ **

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • U Ngoại tuyến
                  unknown Hành khách
                  Toa 8

                  sai goỳ thỏ ui .. thỏ nhà mình mới sinh ra chưa mở mắt . mắt nhắm tịt lại .. iu lắm .. thứ 2 là tai nó bự ..bự hơn cái đầu luôn ..... lông thì trắng ... nhớ hồi nhỏ lo vọc mấy con thỏ con bị thỏ mẹ cắn cho 1 cái chảy cả máu nhưng mà sau đó vẫn không thể bỏ dc cám dổ vuốt ve nhửng chú thỏ iu ...
                  thui chào thỏ nha .. hân hạnh chào mừng bạn đến với 4rum .. mình đi ngủ đây .. bạn cũng ngủ sớm nhá

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • X Ngoại tuyến
                    xã trưởng vỵt Hành khách
                    Toa 9

                    hjx ! hâm mộ thỏ cỡ đó hả ? :~

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      2
                    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                    Ghi chú của Trưởng ga
                    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                    Lấy vé mới Trình vé

                    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                    Powered by NodeBB Contributors
                    • Bài viết đầu tiên
                      Bài viết cuối cùng