gadumuc;14499:
Hay dumuc cung cấp thông tin rồi Jas đo giùm luôn hén :biggrin:
0-17 tuổi: ở nhà quanh quẩn cối xay.
18-nay: lạc mẹ, du muc luôn :frown:
20 tuổi: lần đầu tiên kím tiền
28 tuổi: phó giám đốc làm thuê
30 tuổi: giám đốc làm thuê :biggrin:
23 tuổi: học xong Đại học
26 tuổi: học xong Cao học :verycraz:
tới nay: trải qua 20 mối tình chẵn :snog:, vác mòn cả vai :biggrin:
Quan hệ xã hội: đủ xài :biggrin:
Jas đo giùm hén, cho kết quả sớm sớm hen
Với những mốc lịch sử vậy thì chỉ số của Gà nằm ở mức Camper :biggrin: Để túi dìa Jas vắt tay lên trán coi có nên tâu với Mama mang gụ qua nói chiện với Mama của Gà hông nhe. Mà có cho Jas bỏ gụ hông hả? :verycraz:
Cám ơn Jas đã đo giùm hén, thì ra mình cũng nằm ở mức trung bình chứ đâu đến nỗi tệ :verycraz:
Nếu mom Jas có qua nhà thì đem theo nhiều gụ nhen, dumuc thích gụ lắm đó
hog biết HT có ở đây hog ta :nerves: :nerves:
Khỏi lo HT đê, HT chỉ thích ra quán uống gụ, gụ nhà Jas HT đâu có ngó tới, bởi dị giờ Jas xách gụ nhà mình đi bỏ lung tung chơi đị đó :biggrin:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗