Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhật ký chương trình từ thiện mừng 01/06/2009!

  • adminA

    **Hi cả nhà!
    Chương trình từ thiện mừng ngày 01/06/2009 đã tổ chức thành công! Chúng ta đã hoàn thành được 1 chương trình đầu tiên và được sự tham gia, ủng hộ của rất nhiều người! 🙂

    Trước tình hình như vậy Tùng nhận được nhiều sự động viên của các bạn bằng nhiều hình thức: email, yahoo chat, gọi điện thoại, nhắn tin.
    Tùng rất cảm kích tấm lòng của các bạn và hôm nay, Tùng mở topic này được mở nhằm tạo không gian cho các bạn có tham gia hoặc không tham gia được cùng chia sẻ những cảm nhận về chương trình bằng những lời viết chân thành của các bạn!:)

    Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau đoàn kết và hội ngộ tại nơi đây! Tùng nói riêng và BQT nói chung sẽ cố gắng đưa CLB của chúng ta phát triển mạnh hơn nữa và luôn giữ vững CLB với hình ảnh ấm áp và trong sạch. 🙂

    Hẹn gặp tất cả mọi người trong chương trình tháng 8!:)
    **

    **Tùng xin mở đầu trước một trong những tâm sự của mình: 🙂
    **

    **Thật là bất ngờ và vui mừng khi Su cũng cố gắng sắp xếp tham dự được chương trình! Phải nói là rất vui và hạnh phúc! Thế là một đại diện của miền Trung đã lặn lội vào đến thành phố này, bất ngờ lớn!:kis:

    Điều vui mừng tiếp theo khi HT dẫn theo 1 người bạn Hà Nội - chị Ngọc, chính hiệu là "tự nhiên như người Hà Nội". Thế là lại có thêm một đại diện của miền Bắc. Ôi vui quá!:)

    Niềm vui âm thầm cứ thế nhân đôi khi nhận được điện thoại của chị So thông báo chị cùng 1 người bạn nữa đang trên đường đến Đà Lạt! Ôi, biển của ta, có người đem hơi biển lên núi cao rùiii, không vui sao được!:)

    Và niềm vui trọn vẹn khi phái đoàn từ TPHCM đã về đến Đà Lạt.:)

    Hihi, đến lúc này thì chẳng còn gì để lo lắng nữa! Thật ra khi lên chương trình đầu tiên có nhiều cái để phải lo lắm, tưởng mọi việc ít nhưng không phải vậy! Nhưng chỉ âm thầm thui, không dám chia sẻ với ai hết! Hehe, thế ruì cũng xong. 🙂

    Các thành viên nhà mình ai cũng dễ thương và nhiệt tình, mong là đợt nào cũng được gặp mọi người hết! Dù có thể gặp chỉ nhìn nhau im lặng cười thuiii, nhưng rất mong được sự hiện diện của mọi người! 🙂

    Sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa......hichic.....thân cò này chắc sẽ càng ngày càng ốm, hehehe :biggrin:
    **

  • adminA

    thanks chủ topic,chúng ta hãy viết nhật ký cảm nhận về việc chúng ta đã làm hôm đó nào
    P/S:văn nói kém nên chủ cổ động mọi người viết

  • adminA

    ngoanhtuan;14328:
    thanks chủ topic,chúng ta hãy viết nhật ký cảm nhận về việc chúng ta đã làm hôm đó nào
    P/S:văn nói kém nên chủ cổ động mọi người viết

    văn nói kém thì dùng văn viết đi chớ, viết có dòng vậy ah đồng chí Tuấn :verycraz:
    Hèmhem.. viết cảm xúc hả trời, kiểu này là ép dầu ép mỡ còn dễ thở hơn việc viết ra cảm xúc của Su. :biggrin:
    Nên người iêu Tùng tạm cho Su thêm tí thời gian suy nghĩ đã nhen :snog:

  • adminA

    Thật lòng đến giờ, Sô vẫn chưa quên giây phút....diện kiến ban đầu với các thành viên Sài Gòn và bác Hội Trưởng...tại Khách Sạn !!!! Để xua tan đi giây phút bỡ ngỡ, Sô không thể làm gì khác hơn là...xin phép mọi người đưa chị Vân ra ngoài...ngắm cảnh (?!). Dù DaLat với Sô hoàn toàn quen thuộc .
    Đây là CLB thứ 7 mà Sô có mặt cùng tham gia. Sô nhìn thấy được sự nhiệt huyết của hầu hết các thành viên đã tham dự, những người đã thực hiện bằng cái Tâm trọn vẹn !!! Đáng trân trọng vô cùng !!!
    Nhưng đôi lúc , Sô vẫn nhìn thấy CLB hay hoạt động theo nhóm...riêng lẻ ! Việc tạo nên sự gắn bó cho tập thể, nhất là khi tập thể ấy được quy tụ từ nhiều nơi trong Đất Nước, cảm nhận của mọi người sẽ hoàn toàn khác nhau, còn tùy thuộc vào Kịch Bản của chương trình !!!
    Sô hiểu được gánh nặng sẽ nghiêng về những người đồng Sáng Lập, đó là CapheTung & PhuongAdmin, các bạn có thể gánh vác c/v khi mọi người ở xa, nhưng khi đã tập hợp lại nhau thành một thể thống nhất rồi, đừng quên sớt chia c/v đó ( dù cho là rất nhỏ) với mọi người, đó là cách giúp cho mọi người gần nhau hơn...hiểu được trách nhiệm của sự có mặt của mình hơn..!!! Hai ban thân mến của tôi ạ !!! Không quên cảm ơn bác Hội Trưỡng đã rất vất vả với vai trò Người Thủ Lĩnh !!!
    Những chia sẻ trên đây, là những gì đang có trong suy nghĩ của Sô , từ ngày trở về Vũng Tàu. Sô đề cao ý nghĩa của CLB, những Trái Tim có nhịp đập...không chỉ cho riêng mình !!!
    SOCOLA_80

  • adminA

    Jas cũng xin chia sẻ với mọi người một chút về những lời của anh Hùng Trần (anh trai kết nghĩa của Jas): Khi Jas kể với anh về Club thì anh cũng đã nhắc nhở Jas rằng "Trong tất cả các công việc trên đời thì làm từ thiện là việc làm khó nhất. Bởi nó cần chúng ta phải có cái tâm, lòng thương người bao la và sức kiên nhẫn nhiều lắm. Không làm thì thôi chứ đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn chứ đừng vì một phút bốc đồng rồi lưng chừng bỏ cuộc thì sẽ làm tổn đức của mình và lòng thành của các mạnh thường quân thì sẽ tạo nghiệp nặng lắm."

    Về phần Jas thì chỉ suy nghĩ đơn giản rằng "Giúp người là tùy duyên". Giúp 1 người hay 100 người cũng là do cái duyên của mình.

    Còn chuyện điều hành Club thì Jas nghĩ tốt hơn là mình nên bầu chọn thêm nhân sự vào Ban Điều hành để Phương và Hạnh có thêm người chia sẻ.

    p/s: đề nghị chị Vân, chị Sô và anh Dân tham gia ban cố vấn, không biết ý kiến mọi người thế nào?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB