TườngNhi;14204: Hông khen hay dở một tiếng mà còn bắt đền hả? muốn ăn đòn ko? Nhi kêu Núm vô xử Su bây giờ đó:jump:
Thì hay quá, đọc cảm động quá nên em mới nhớ người iêu Tùng của em chứ chị :frown: :53: . Củm ơn chị Nhi nhiều nhiều :snog:
P/S: Nấm đi off với Socola rùi nên ko xử em được :verycraz:
Nhờ coi hình mới biết chứ bữa giờ cứ tưởng..........cảm on Tùng đã post hình làm rõ vụ này hok thì anh em cứ nghĩ đây là đôi uyên ương lý tưởng đó nha :biggrin::biggrin::biggrin:
"Sori" vì đã nghĩ nhầm cho 2 người đẹp nha! :kis: & :kis:
huyhieunol;14208:
Nhờ coi hình mới biết chứ bữa giờ cứ tưởng..........cảm on Tùng đã post hình làm rõ vụ này hok thì anh em cứ nghĩ đây là đôi uyên ương lý tưởng đó nha :biggrin::biggrin::biggrin:
"Sori" vì đã nghĩ nhầm cho 2 người đẹp nha! :kis: & :kis:
Hehehe, iu chị Nhi quá! (Tất nhiên là sau Su nhà em roài) :snog:
Nhờ những bài thơ của chị mà tìn củm tuị e mặn nồng hơn nhiều lắm, thực sự luôn đóa! :snog:
Keke, bữa nèo gặp mặt 2 em sẽ dâng lên chị một ly rượu ân tình để tạ ơn nhen! Hèhèhè:biggrin:
CapheTung;14215: Hehehe, iu chị Nhi quá! (Tất nhiên là sau Su nhà em roài) :snog:
Nhờ những bài thơ của chị mà tìn củm tuị e mặn nồng hơn nhiều lắm, thực sự luôn đóa! :snog:
Keke, bữa nèo gặp mặt 2 em sẽ dâng lên chị một ly rượu ân tình để tạ ơn nhen! Hèhèhè:biggrin:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗