Jasmin;14382:
Tìm hiểu đến đâu rùi chị Nhi? Nếu chị Nhi cảm thấy muốn có người hướng dẫn cặn kẽ hơn thì Jas sẽ giới thiệu chị Nhi với người Jas quen, chị Nhi qua đó học khoảng 10 lớp sơ cấp thì sẽ được cấp phép để đi tiếu ngạo giang hồ (trong thời gian học không được phép xướng họa). Hehe... nhưng sợ qua được 10 cấp lớp đó thì chị Nhi sẽ chỉ xướng họa với người bên đó chớ hỏng thèm xướng họa với Jas đâu. Trình độ thượng thừa rùi mừ.
Nếu học hết sơ cấp mà chị Nhi muốn học lên nữa thì cũng có lớp trung cấp. Tất cả đều miễn phí nha chị Nhi :biggrin:
Đó là phần Jas nói muốn học cho có bài bản và hiểu rõ cặn kẽ về thể thơ khó nuốt này. Ngoài ra nếu không muốn bị gò bó chị Nhi cũng có thể nhìn bảng luật và coi thơ tiền nhân rùi phóng ý làm theo cũng được. Nếu có dịp đi nhà sách chị Nhi có thể mua quyển Văn Đàn Bảo Giám để tham khảo, trong đó chứa đựng gần như toàn bộ kho thơ văn chữ Nôm. Hồi xưa Jas đi kím cuốn này cũng vất vả lắm, Jen lùn cũng đi kím phụ Jas nữa, hehe... Jen tính tặng Jas quyển đó nhân birthday nhưng Jas kím thấy trước nên Jen bị quê xệ 1 cục. :biggrin:
Chị Nhi muốn coi bút tích và chữ ký của Jen trên sách của Jas hông? Cuối tuần hẹn cafe Jas mang sách theo cho chị Nhi coi, ký tên điệu lắm đó chị Nhi. :verycraz:
**Chắc phải ôm cặp đi tầm sư học đạo quá Jas ơi, khó quá, ko dễ chút nào. Jas giới tiệu sư phụ cho Nhi nghen. Khi nào thành chánh quả thì hậu tạ Jas ha.:jump:
**