Jasmin;14414:
Đây nè chị Nhi Việt-Đồng-Tâm
Chị Nhi tới đăng ký nick và đăng ký học làm thơ, nếu thầy chấp thuận thì chị Nhi sẽ được cho quyền thấy lớp học. Bên đó họ rất thận trọng nên việc nhận học viên không dễ. Nếu hông thì chị Nhi tò tí te với người có nick là Ái Hoa, người này sẽ là thầy dạy chị Nhi sau này đó. Jas rất khâm phục tài năng của cao nhân đó, chị Nhi có thể nói là Jas (nick bên kia nhe) em gái của anh Đồng Lão giới thiệu tới học. Nhưng chị Nhi phải hứa là chăm ngoan làm bài tập cho dù thầy có khó tới cỡ nào hen. Mà nè, giờ chị Nhi vô chắc bị xếp là nhị thập ... muội á, thui ráng làm em cả đống ngừi ta đi nhe chị Nhi. Nếu có gặp anh Thất Bảo Ca ca Poetic Soul thì nói là Jas gởi lời thăm. Jas chờ anh về VN mời cafe mà sao lâu quá (nhớ nhắn nhỏ nhỏ với ảnh là thôi ở bên Mẽo cho qua cơn dịch rùi hãy dìa, Jas cũng sợ cúm heo lắm í :biggrin:)
Thanks Jas, Nhi qua đó coi rồi, nhưng chưa có làm nick, để quỡn quỡn Nhi vô thử nghen, nhưng chắc để ông xã Nhi vô coi trửớc đã...hehehee.:verycraz: