TườngNhi;14159:
**Ổng nói là : cái Dalat của em khó coi quá, anh vô mấy lần mà ko biết đường đí.
Nên mỗi lần Nhi muốn ổng coi cái gì Nhi phải chuyển link thẳng cho ổng ko hà Jas ơi.
Dạo này ổng mê mấy cái hình ngưòi đẹp lắm nên hồn thơ bay mất tiêu rồi, mém nữa là bay lun Nhi đó....hehehe.
Nãy Nhi có kêu ổng chỉ cho Nhi, ổng nói thấy ghét : em tự học đi !
Nghe ghét chưa. Thôi để Nhi ngâm cứu loại đó, bữa nào nội công cứng cáp Nhi chơi với Jas ha. Kêu Jen lùn viết tiếp cái kia đi Jas, đang gay cấn mà.
Jas nè, Jen biết Nhi chưa dzậy Jas? còn ai bít nữa hông ?
**
Jen chưa bít, Jas có hỏi sao mấy nay hỏng on thì trả lời là "bận làm". Hình như dạo này làm ông chủ rùi sao đó chị Nhi. Cũng sắp 30 rùi, tính ra làm ăn lớn rùi, hỏng thích chơi với Jas nữa rùi :frown:
Món đó tự học cũng được, Jen lùn hùi xưa cũng tự học. Chị Nhi tự học đi, có gì hỏng hỉu Jas sẽ giải thích theo sự hiểu biết của Jas cho. Hùi xưa Jas có đệ tử tên Phi Viễn, cứ tò tò đi theo đòi bái sư, Jas chưa kịp nhận chức sư phụ thì Jen lùn đã nhảy vô đòi làm sư bá, giờ thì hỏng bít đồ đệ của Jas đi đâu rùi nữa :nhiumay:
Chừng chị Nhi thành tài rùi Jas sẽ dẫn chị Nhi đi gặp anh trai của Jas (nếu ông xã chị Nhi ko ghen) chỗ đó chơi vui lắm, nhưng mún chơi phải xuất thơ, Jas hay tám nên bị anh trai đá đít hỏng cho chơi nữa, lâu lâu Jas vô ngía cài rùi chùn thoai hà.