Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Những mảnh đời thiếu may mắn
  4. Một cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 17.07.2009 Vé số DLH-2009-3360

Một cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

Hành khách
phongdl
Khởi hành
17.07.2009
Sân ga
Những mảnh đời thiếu may mắn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Đó là trường hợp đáng thương của cháu Nguyễn Phúc Lợi (8 tuổi) con của anh Nguyễn Tấn Hải (33 tuổi) và chị Trần Thị Đạt (32 tuổi) thường trú tại thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, H.Lâm Hà.

    Cháu Lợi mang trong mình căn bệnh quái ác, bệnh vẩy nến mủ trong suốt 8 năm qua và dù đã được chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa qua khỏi. Năm 2001, Lợi được sinh ra trông vẫn khỏe mạnh bình thường như bao cháu bé khác, nhưng không hiểu vì sao mới hơn 15 ngày tuổi, tự nhiên người cháu nổi những “hạt” màu đỏ li ti và sau đó nhanh chóng lan rộng khắp người, và trên những “hạt” màu đỏ ấy đều xuất có mủ khiến cháu bị đau nhức rên khóc suốt ngày. Căn bệnh quái ác của đứa con này đã khiến cho gia đình anh Hải, chị Đạt vốn đã nghèo khó này ngày càng đi đến khánh kiệt. Sau khi phát hiện con bị bệnh, ban đầu anh chị đưa con về Bệnh viện nhi đồng 1 (TP.HCM) và nhanh chóng cháu được chuyển đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để chạy chữa. Một thời gian sau những “hạt” màu đỏ ấy không còn, cháu được xuất viện trở về nhà. Tưởng con khỏi bệnh, anh chị chưa kịp vui mừng thì đã trở lại lo lắng bởi chỉ ít ngày sau, hiện tượng cũ lại xuất hiện khắp người cháu. Và anh chị lại tiếp tục đưa cháu về Bệnh viện Da liễu TP.HCM để chạy chữa. Nhưng đau đớn thay cho đôi vợ chồng nông dân trẻ này là bệnh của cháu chữa hoài mà không khỏi. “Cứ chữa lành rồi về, và về ít hôm lại trở bệnh. Đến nay đã 5 lần đi bệnh viện rồi nhưng cũng không ăn thua gì. Mỗi lần nằm viện cả 30-45 ngày và khi về chỉ trên dưới 20 ngày thì bệnh của cháu lại tái phát” - anh Hải cho biết. Không chỉ vậy, từ đó đến nay, ngoài việc chạy chữa ở bệnh viện anh chị còn đưa cháu đi khắp nơi, từ Nam chí Bắc để chạy chữa cho cháu.
    Bởi mang trong người căn bệnh hiểm nghèo này mà cháu Nguyễn Phúc Lợi nay dù đã 8 tuổi nhưng trông cháu như đứa bé mới lên 3.
    Qua bài viết này, người viết mong muốn và kêu gọi những Mạnh Thường Quân hãy dang rộng vòng tay để có thể giúp đỡ cháu qua khỏi căn bệnh quái ác này. Khi bài báo này lên khuôn thì khắp cơ thể cháu Lợi cũng đang bị căn bệnh vẩy nến mủ hoành hoành và cháu phải nằm điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM.
    Báo LĐ

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng