*** con trai mà phãi dủng cảm lên ..mới có chia tay với bạn gái thôi mà cần gì phãi tuyệt vọng như thế hã em ... buồn 1 chút rồi thôi ..
em nói không có bạn bè chia sẽ ..vậy chứ gia đình em là gì ..gia đình cũng là bạn bè thân thiết nhất đấy .... mới có bước đầu như thế mà nản ..bỏ chạy lên đà đạt ..thì sau này trên bước đường đời còn dài lắm ..lỡ em gặp chuyện gì không suôn sẻ ..em làm cách nào đây ??***
Chỉ 1 tin nhắn và rồi ...........Nếu là bạn hãy giúp tôi và chia sẻ cùng tôi
-
-
windybaby;13746:
cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em.Ngày mai thi môn đầu tiền.hãy chúc em thi tốt
Thật sự xin cảm ơn 1 lần nữa tới tất cả các mem cua ĐLHchúc bạn thi môn Văn thật tốt....môn đầu tiên làm ôn wan trọng...wa đc nó thì mấy môn còn lại chỉ là chuyện vặt...phải hok nè.....good luck!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập