Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Những mảnh đời thiếu may mắn
  4. Cậu học trò nghèo hiếu học
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.07.2009 Vé số DLH-2009-3236

Cậu học trò nghèo hiếu học

Hành khách
phongdl
Khởi hành
08.07.2009
Sân ga
Những mảnh đời thiếu may mắn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    ** Mọi người ở khu phố 4 - thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) vẫn thường tấm tắc khen khi thấy một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn xách cặp đi học về. Và lần nào cũng vậy, sẽ có một vài người ra hỏi han xem hôm nay cậu được mấy điểm, có làm được bài thi không?... Khuôn mặt gầy gò, nhưng đôi mắt sáng thông minh luôn tươi cười trả lời rất lễ phép. Cậu bé ấy là Nguyễn Quốc Hùng, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Đức Trọng). Hùng được mọi người yêu quý bởi vì tuy nhà nghèo, nhưng em rất ham học và học rất giỏi.**

    Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Hùng là út và may mắn được đến trường cùng với người anh kế của mình. Nhà Hùng nghèo lắm, cha luôn đau yếu và không còn sức lao động, một mình mẹ đi khắp các ngõ hẻm thu lượm ve chai. Sự tần tảo ấy cũng không đủ trang trải trong nhà, chứ nói gì đến việc cho các con đi học. Mấy anh chị của Hùng lần lượt phải nghỉ học khi mới hết cấp I để ở nhà phụ giúp gia đình. Khi các anh chị cùng mẹ bươn chải, là lúc Hùng và người anh kế em được tiếp tục cắp sách đến trường. Hiểu được sự hi sinh và vất vả của mẹ và các anh, nên Hùng luôn cố gắng học. Hùng say mê từng con chữ khi mới bước chân vào cổng trường tiểu học, đối với em, được đi học là một điều sung sướng và hạnh phúc nhất. Tuy nhà cách xa trường gần 5 km, trong khi các bạn khác được cha mẹ đưa đi đón về, thì một mình Hùng đi bộ đến lớp. Ngày nắng cũng như mưa, cậu bé nhỏ xíu vác cái cặp to đùng trên lưng kiên trì từng bước chân sao cho kịp giờ học. Mỗi sáng Hùng phải dậy sớm và đi học từ 5 giờ rưỡi, bữa nào lỡ dậy muộn Hùng vừa chạy vừa khóc vì sợ trễ học. Đến gần 12 giờ trưa Hùng mới về đến nhà. Tuy vậy, vừa về là em liền ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra coi bài xong rồi mới ăn cơm. Nhiều bữa mẹ Hùng sợ con đói quá nên ép Hùng ăn xong rồi hãy học, nhưng em nhất quyết phải học cho xong đã rồi mới chịu ăn. Buổi chiều, trong khi đám bạn đi thả diều, hay đá bóng thì Hùng vẫn ngồi vào bàn và coi trước bài ngày hôm sau. Bữa nào bị ốm không đi học được Hùng buồn lắm và khi khỏi ốm là đi mượn vở các bạn về xem bài ngay.
    Tuy mới học lớp 2, nhưng các bài tập lớp 3 Hùng đã làm được hết. Hai năm liền Hùng đều đạt học sinh giỏi và được nhận học bổng nghèo vượt khó. Năm học nào Hùng cũng đứng đầu lớp với điểm trung bình vượt xa các bạn trong lớp. Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A tự hào khi nói về Hùng: “Hùng là một học sinh ngoan và rất chăm học, tuy điều kiện gia đình khó khăn nhưng em học rất giỏi và hay giúp đỡ các bạn trong lớp. Tôi thường lấy Hùng làm tấm gương để các em khác noi theo”.

    BÁO LÂM ĐỒNG

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      6
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng