Dân Đàlạt;13300:
Khỏi lo ... cách khách sạn em ở 10m có quán kem numberone
Ăn thả cửa ...
Có món Trái dừa pha lê ăn ngon tuyệt vời .... :biggrin:
J thích quán học trò hay vỉa hè, HT có biết chỗ nào hông? Nhớ hùi xưa ăn bánh căn vỉa hè, trời mưa lất phất, chui vô lều ngồi ăn, vừa ăn vừa sưởi ấm từ lò than thấy thích ghê.
CapheTung;13313:
@ J: Chỗ bán bánh tráng trứng mà Tùng kể với J ở đường Nguyễn Văn Trỗi, kỳ trước có 3 bàn bida và 2 bàn bi lắc, từ hồi bánh tráng lên ngôi, chủ quán chuyển sang bán bánh luôn, chứng tỏ bán bánh lời ghê cơ! 
Tùng hùi trước là khách mối bi lắc, giờ chuyển sang khách mối bánh tráng, hichichic.
Quán đang tạm ngưng để sửa chữa, đang tìm mặt bằng mới bán bánh, không biết lúc J lên đã được ăn hay chưa! Thèm!!!
Bán bánh tráng trộn hông lời mới lạ á Tùng. 2 bịch hôm nọ J mua hết 20k đó, trộn ra được có bao nhiu đâu. Lên Dalat J hỏng ăn bánh tráng đâu, chỉ ăn món gì ở Sg hông có thui, ở Sg ăn bánh tráng riết nóng lở miệng lun đóa thấy hông? Bữa nay đỡ đỡ cái miệng thì xuất hiện mụn, chán ơi là chán :nhiumay:
J chắc là 2 bàn bi lắc của bà bán bánh tráng chưa ra khỏi Dalat được đâu, có điều giờ nó nằm chỗ khác thui. Tùng để ý mí chỗ gần trường học thử dùm J xem có hông nhe, cái trò đó chỉ dụ được đám học trò và người lớn ham chơi thôi chớ đâu dụ được ai :verycraz: