Jasmin;12952:
Vậy giờ sương lun nhe HT, đừng giựng nữa nhe :verycraz:
HT ơi, nếu buổi tối mà hỏng có mưa mình chơi đua xe đạp đôi đi HT. HT thử nghĩ ra thể lệ cuộc thi xem coi cách thức sẽ như thế nào. Chứ karaoke thì J thấy cũng giống Sg quá, hỏng có vui bằng có hoạt động gì đó tập thể mà mang đậm tính Dalat.
Đã cập nhật zụ đua xe đạp đôi rồi, thể lệ dễ òm, bữa đó nếu đua thì HT sẽ phổ biến thể lệ luôn và chắc chắn có điều khoản : đôi về đích sau sẽ phải ... trả tiền thuê xe cho đôi về đích trước :biggrin:
Ví dụ có 4 đôi đua, 2 đôi về sau phải trả tiền thuê xe cho 2 đội về trước -> nhớ mà è cổ ra đạp hé ... :verycraz:
Jasmin;12962:
Dân chơi sợ gì mưa rôi hả Tùng? Mặc áo mưa đua luôn. Hùi xưa J cũng thấy 1 nhóm teen đua kỉu đó. Mà J hỏi nà, trời mưa thì mang giày gì ở Dalat là hợp lý? J tính mang giày bata cho ấm nhưng mưa thì không ổn. J có đôi dép lào chiến lắm, kỳ rồi lết từ Dalat xuống Nha Trang luôn, ở Sg vẫn lết thường xuyên, J mang nó theo để phòng trời mưa luôn được hông? có vẻ hơi lạnh ấy nhỉ? :nhiumay:
Khỏi mang, lên đây anh tặng cho 1 đôi màu ... vàng khè, mang cho nó máu :verycraz:
CapheTung;12959:
Cái kế hoạch đua xe đạp này Tùng có tính từ bữa giờ nà, mà tình hình là thấy 2 ngày nay, ngày nào cũng mưa đêm hết đó, hơi căng à nhen.
Có lẽ nên đưa vào phương án 1, nếu trời mưa thì xài ngay phương án 2
Đã cập nhật thành phương án 1.
mà chú Phương nhà mình đi chơi với bồ hay sao mà chẳng thấy nói năng gì zụ anh em mình hoành tráng thế nhỉ ? :think:
