Chuyến đi khảo sát Đạ Tông!
- Hành khách
- CapheTung
- Khởi hành
- 06.07.2009
- Sân ga
- Kế hoạch và tình hình hoạt động
-
C Ngoại tuyếnToa 1
**Tiep theo topic: (http://dalathoa.com/diendan/showthread.php?p=16019)
Theo kế hoạch đã thông báo, 6h30 sáng chủ nhật ngày 05/07/2009, CLB Ấm Áp Những Trái Tim Tình Nguyện tiến hành khảo sát tình hình trẻ em khó khăn khu vực Xã Đạ Tông - huyện Đam RôngĐịa điểm tập trung tại công viên Yersin, đến phút chót chỉ có 3 thành viên nữ tham gia là CaphêTùng, Langthang và Piggy. Tội nghiệp Piggy phải chạy 1 mình trên 1 đoạn đường dài. :(
Được biết đường từ Đà Lạt vào đến xã Đạ Tông hơn 120 cây số và đi mất khoảng 3 tiếng, vượt qua đèo Phú Sơn và đèo Chuối.
Tình hình là đoạn đèo Chuối rất nguy hiểm vì tuần trước vừa có cướp. Thế nhưng kệ, mặc dù chỉ có 3 thành viên lại là nữ hết nhưng vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi của mình.
Hehehe, sống chết có số, nếu gặp cướp thì … được lên báo Lâm Đồng ngồi ra mắt bà con chơi. :biggrin::biggrin::biggrin:
Đường vào Đạ Tông cũng khá là đẹp!
Không ít những đoạn đường đẹp




Và quá nhiều những đoạn đường xấu :((:(( :((



Nguyên 1 con đèo Chuối, đường xá cứ toàn thế này! Nản!


Cuối cùng cũng đến, dừng chân tại Nhà Thờ đợi cán bộ huyện ra đón


Tham dự Lễ Bàn Giao Thôn Trưởng và buổi tuyên truyền của Cán Bộ Dân Số Huyện được tổ chức tại sân trường Tiểu Học Thôn Đạ Nhinh - một trong những thôn nghèo nhất xã Đạ Tông



Dãy ghế cuối, hai thành viên nhà mình, thứ tự từ trong ra: Lang Thang và Piggy

Sau khi trao đổi với các cán bộ và buổi lễ kết thúc, chào hỏi mọi người, chụp vài pic và xin phép ra về, tiếp tục chặn đường gập ghềnh đáng nản trên. :894:



Zìa thoai!!! Hẹn gặp lại Đạ Tông trong thời gian gần!:cool2:
**
** Cán bộ dân số sẽ rà soát lại số liệu , tình hình thực tế các em có hoàn cảnh khó khăn và thông báo cho CLB trong thời gian sớm nhất!
Sau khi có số liệu chính xác, sẽ có chương trình cụ thể liền, mong các thành viên sắp xếp cùng tham dự.
Chào thân ái! **P/s:
Vì thành viên ở Đà Lạt quá ít và hiện tại chỉ có Tùng, Piggy có thể sắp xếp được công việc để tích cực với CLB, Tùng xin thông báo kể từ sau chương trình này, CLB sẽ chỉ tập trung giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thực sự trong nội thành Đà Lạt vào những ngày cuối tuần.
Do nhân lực còn yếu, Tùng sẽ giảm tổ chức công tác tại các huyện và hạn chế những chuyến đi nguy hiểm như thế này.
Chào thân ái!:) -
J Ngoại tuyếnToa 2
Cám ơn Tùng, Piggy và Langthang rất nhiều :kis::kis::kis:
Xin hoan nghênh tinh thần của 3 cô tiểu thư nhà mình @};-@};-@};-
-
D Ngoại tuyếnToa 3
mấy chị gan quá hen. ở đó chắc là người dân tộc thiểu số k nhỉ . cam on các chị
-
G Ngoại tuyếnToa 4
Tùng :anui:
Ủng hộ Tùng ốm yếu, chỉ nên đi những nơi trong nội thành Đà Lạt thôi Tùng nhé. Khi nào nguồn lực mình mạnh hơn thì triển khai rộng hơn. -
C Ngoại tuyếnToa 5
gadumuc:
Tùng :anui:
Ủng hộ Tùng ốm yếu, chỉ nên đi những nơi trong nội thành Đà Lạt thôi Tùng nhé. Khi nào nguồn lực mình mạnh hơn thì triển khai rộng hơn.**Hi, cảm ơn Dumuc nhiều lắm vì đã thông cảm với Tùng nói riêng và CLB nói chung! **:)
-
S Ngoại tuyếnToa 6
Hiện tại CLB còn thiếu nguồn lực, nên việc tập trung trong nội thành hay ở các huyện, mình nghĩ tất cả đều phấn đấu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vì vậy mình nên ưu tiên các hoạt động nào có hiệu quả và có quỹ thời gian nhất.
Cám ơn về lòng nhiệt tình của 3 thành viên nữ!!:kis::kis::kis:
-
N Ngoại tuyếnToa 7
trẻ con ở dei nhìn tội quá, mog sao chính quyền địa phương có chính sách giúp đỡ kịp thời.
-
X Ngoại tuyếnToa 8
Chị Tùng , Piggy , Lang Thang làm em thật sự ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái của mọi người, hy vọng rằng em sẽ được sát cánh cùng mọi người nhiều hơn trong những cuộc hành trình.