peden;12814:
lỡ là hẻm cụt thì sao hả chị Su
Thì đó, phía cuối con đường sẽ là hẻm cụt, là nhiều con đường khác chứ thiên đường chắc không phải!!! :biggrin:
Chưa đi hết con đường làm sao mà biết được là thiên đường hay ngõ cụt?
Quyết định đi đến cuối con đường hay dừng lại đâu đó đều do mỗi người quyết định thôi mà.Quyết định nào cũng có thể dẫn đến sai lầm:) Cho nên tốt nhất là học cách chấp nhận những sai lầm xuất phát từ chính quyết định của mình.:)Dù cho đó có là thiên đường thì ai dám nói thiên đường không có ngày mưa?
sudem79;12816:
Thì đó, phía cuối con đường sẽ là hẻm cụt, là nhiều con đường khác chứ thiên đường chắc không phải!!! :biggrin:
Đến cuối con đường ... là đến đường khác. Đường khác chắc cũng sẽ là đường cùng
Nếu có cùng đường thì tìm cách leo qua tường thôi
thanhtrungplastic;12830:
Đến cuối con đường ... là đến đường khác. Đường khác chắc cũng sẽ là đường cùng
Nếu có cùng đường thì tìm cách leo qua tường thôi
Nếu trước mặt không phải một bức tường hay chĩ đơn giản là một bức tranh với cảnh thiên đường của hai người 1 nam 1 nữ,giả sử bạn là con trai,mà trong bức tranh đó,người đứng ôm và hôn cô gái bạn yêu không phải là bạn,bạn sẽ hành động như thế nào?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập