Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cafe Tùng - Một nét văn hoá cafe của người Đà Lạt

  • adminA

    thanhtrungplastic;12530:
    Cafe Tùng nổi tiếng lắm lắm đó pvmhien.

    Mọi chi tiết xin liên hệ chị Hạng để biết thêm sao mà nó nổi tiếng

    p/s: Có lên ĐL đừng có nhờ chị Hạnh dẫn đi uống Cf Tùng nha ... Chị H ko dẫn đâu. Chị H hứa với TB biết bao nhiêu lần mà ko thấy dẫn TB đi lần nào hết áh

    **Trời ơi, vừa đánh trống vừa la làng, ngậm máu phun người, không thể chấp nhận được!

    Không xử là không được mà. Ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới ( Hôm nay mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, nhắc lại câu của Bác nghe chơi).

    Hôm nay ta quyết không nhân nhượng nữa! :thayghet::ah:

    @pvmhien: Chị với e đã có thống nhất là cùng ngồi yên lặng nghe nhạc rùii mà, e cứ yên tâm, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng chị vẫn vững như kiềng 3 chân, hehehe

    P/s: Ghét con trai SG, vừa ba xạo, vừa đểu, vừa giả dối, vừa thất hứa.... và 1 đống vừa**

  • adminA

    CapheTung;12532:
    **Trời ơi, vừa đánh trống vừa la làng, ngậm máu phun người, không thể chấp nhận được!

    Không xử là không được mà. Ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới ( Hôm nay mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, nhắc lại câu của Bác nghe chơi).

    Hôm nay ta quyết không nhân nhượng nữa! :thayghet::ah:

    @pvmhien: Chị với e đã có thống nhất là cùng ngồi yên lặng nghe nhạc rùii mà, e cứ yên tâm, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng chị vẫn vững như kiềng 3 chân, hehehe

    P/s: Ghét con trai SG, vừa ba xạo, vừa đểu, vừa giả dối, vừa thất hứa.... và 1 đống vừa**

    chik TB...cái tội chém gió....

  • adminA

    CapheTung;12532:
    **Trời ơi, vừa đánh trống vừa la làng, ngậm máu phun người, không thể chấp nhận được!

    Không xử là không được mà. Ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới ( Hôm nay mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, nhắc lại câu của Bác nghe chơi).

    Hôm nay ta quyết không nhân nhượng nữa! :thayghet::ah:

    @pvmhien: Chị với e đã có thống nhất là cùng ngồi yên lặng nghe nhạc rùii mà, e cứ yên tâm, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng chị vẫn vững như kiềng 3 chân, hehehe

    P/s: Ghét con trai SG, vừa ba xạo, vừa đểu, vừa giả dối, vừa thất hứa.... và 1 đống vừa**

    Xê Kô chính hiệu con nai vàng!!! :verycraz:

  • adminA

    Thiệt tình, lúc còn sống ở Đà Lạt, mỗi ngày đi học đều đi ngang wa wa'n càe này mà... ko biết nó nổi tiếng vậy. Sau đó đọc báo mới biết. Nhưng cho đến nay vẫn.. chưa vào đó uống càe bao giờ vì... vẫn thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Tốt nhà là... ko vô để giữ mãi hình tượng đẹp về nó vì nếu vô thì...

  • adminA

    mới nghe em nghĩ ... cà phê tùng .. tức vừa uống cà phê ,,, vừa nghe đánh trống "tùng tùng"
    phương án thứ 2 .. trong nhà có 1 cây tùng ...
    phương án thứ 3 : trong nhà có chị hạnh khùng ...( có gì sai sót mong chị 2 bỏ quá cho , nể tình hôm nay sinh nhật bác ... )
    ruốt cuộc chả chọn dc đây nào lí giải tốt nhất cho tên cà phê tùng cả .. :(( ...ai ở đà lạt định nghĩa giùm em cái

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB