lắm ng lên ĐL một lần rồi thôi ko dám trở lại nữa 
họ muốn tìm một nơi có bầu không khí tron glanh2 để du lịch nhưng ti6c1 thay ĐL mát mẻ thè có nhưng ................:(
Xin hãy yêu ĐL thật lòng!
-
peden;12752:
lắm ng lên ĐL một lần rồi thôi ko dám trở lại nữa
họ muốn tìm một nơi có bầu không khí tron glanh2 để du lịch nhưng ti6c1 thay ĐL mát mẻ thè có nhưng ................:(Hôm 30.04 vừa rồi lên ĐL, TB có rũ mấy người bạn thân đi theo... Chẵng những họ ko đi mà họ còn nói là: " ĐL trước và sau như một, không có cái gì mới hết, nhiều khi bây giờ còn tệ hơn mấy năm về trước ... "
Nghe buồn và hết muốn rũ đi chung luôn !:frown:
-
CapheTung;12749:
**Kaka, từ nhỏ Tùng đã được Mẹ dạy là không xả rác ngoài đường, ăn một viên kẹo cũng phải bỏ vỏ vào túi, đem về nhà bỏ vào thùng rác. Rất tự hào là chưa xả rác bao giờ! Hehe, Tùng ra nước ngoài sống là ok phải không đaica Tuấn?Hình như vấn đề này không được giáo dục mạnh mẽ trong nhà trường, nên các em nhỏ bây giờ thoải mái và không hề ngượng tay tí nào khi xả rác! Hỏng!
P/s: Anh Tuấn, bữa nào e làm cái event bảo vệ môi trường giống vậy nữa đi nhen! **
ok.được như cô nương nói thì nhất rồi
cô nương cứ tập trung ACE,hô hào đi,tại hạ làm cho,chỉ sợ koo có ai tham gia thôi
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập