Pé Jan,
Mới vừa coi pm của cưng xong. Sorry Pé nhìu nha, vậy là Jas lộn nhỏ kia với Pé roài. Mà ai méc cho Pé nghe dị? Lão ca phải hong? Dị là Lão ca vẫn dõi theo Jas and Jen à? Hỏng bít winh2 có qua đây ngía Jas hông nữa.
Jas hiểu Jas phải làm gì mà Pé đừng lo nhe. Có anh Ku Jen ở đây, còn có Lão ca luôn sẵn sàng tiếp sức thì Jas hỏng sợ ai đâu. Mà Pé bít gì hông? Ở đây toàn là bạn của Jas hông đó, có Cafe Tùng nè, chị Su nè, Phương admin nè, Hội trưởng nè, Trưởng ban nè, bé Nấm nè, H nè, bé Tina nè, nhìu nhìu anh chị em tốt hông đó, sẵn sàng vác đao tương trợ liền. Pé đừng có lo hén. :kis:
Giờ Jas đi tắm, hum ni bận cắt dán thủ công suốt ngày, hỏng hở được tay để dô đây tám nữa á. Cám ơn Lão ca đã sign nick cho Pé dùm Jas nhe. Sương Pé nhứt nhà :kis:
p/s: chưa tắm mà lỡ hun Pé rồi, thôi xí tắm lên hun nữa nhe