Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Thông tin tình nguyện
  4. Chân giả và trái tim tình nguyện
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.06.2009 Vé số DLH-2009-3056

Chân giả và trái tim tình nguyện

Hành khách
sudem79
Khởi hành
24.06.2009
Sân ga
Thông tin tình nguyện
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • S Ngoại tuyến
    sudem79 Hành khách
    Toa 1

    TTO - Mỗi sáng, Shanna Decker ở làng Plainview (thị trấn Oyster Bay, hạt Nassau, New York, Mỹ) lại lắp chân giả vào để bắt đầu công việc tình nguyện. Cứ như thế, cô sinh viên 18 tuổi Trường đại học Winona State này dành hơn 350 tiếng mỗi năm cho công việc tình nguyện.


    Shanna Decker: "Tôi cảm thấy may mắn là mình còn sống và được phẫu thuật kịp thời để có thể đi lại, chạy, chơi..." - Ảnh: Mayo Clinic

    Mới đây, Decker lọt vào vòng bán kết cuộc tuyển chọn "Người không bao giờ bỏ cuộc" của Công ty Energizer Battery.

    Trước đó, vào năm 2008, Decker được chọn là một trong 10 tình nguyện viên trẻ hàng đầu nước Mỹ. Được chọn từ khoảng 20.000 tình nguyện viên khắp nước Mỹ, Decker là một ví dụ nổi bật về những bạn trẻ Mỹ biết quan tâm sâu sắc tới nhu cầu của những người khác và chủ động giúp họ thực hiện nhu cầu này.

    Năm Decker lên bảy tuổi, cô bị phát hiện mắc ung thư xương. Cô sống trong bệnh viện suốt một năm để điều trị hóa chất. Sau đó, Decker bị cắt bỏ chân trái trong quá trình điều trị. Thời gian này Decker quyết định biến tình cảnh khốn khổ trong đời mình thành một cuộc sống tích cực. Chính vì Decker biết việc chống chọi với căn bệnh ung thư khó khăn như thế nào nên cô quyết tâm mang lại một sự khác biệt cho cuộc sống của những bệnh nhi ung thư khác.

    Decker gắng gượng đi bộ với cái chân giả và bắt tay vào làm công việc mà người khác nghĩ là quá sức đối với những trẻ em bị bệnh ung thư: tình nguyện.

    Decker xin phép các bác sĩ cho cô được tiếp xúc với những bệnh nhi ung thư. Từ năm lên tám tuổi, Decker bắt đầu tới trò chuyện với những em nhỏ bị bệnh ung thư để truyền cho các em hi vọng và chia sẻ tâm trạng như một người cùng cảnh ngộ. Mỗi lần đến thăm, Decker tặng các em những hộp "Trái tim hi vọng" đựng những món quà nhỏ và những lời nhắn nhủ của cô để truyền cho các em sức mạnh. Đến năm 17 tuổi, Decker thực hiện hơn 600 chuyến thăm các bệnh nhi ung thư.

    Decker cũng chia sẻ câu chuyện của mình tại nhiều sự kiện và tham gia các hoạt động gây quỹ để giúp đỡ những người kém may mắn.

    Những ngày này Decker thu xếp các buổi học tại Trường đại học Winona State để làm tình nguyện trong hơn 350 giờ /năm. Cô nói chuyện qua điện thoại với những em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư hoặc đến Trung tâm khám chữa bệnh Mayo Clinic thăm các em. Hộp voicemail của cô luôn kết nối với các em nhỏ khắp nước Mỹ muốn trợ giúp.

    Nhưng tại sao cô tiếp tục giúp đỡ những người khác trong khi bản thân đi lại rất khó khăn?

    "Tôi luôn nói rằng mình "nghiện" công việc tình nguyện - Decker giải thích - Mỗi buổi sáng tôi đi chân giả vào và không bao giờ quên những gì tôi được cuộc đời này trao tặng. Cái chân giả khiến tôi không bao giờ quên thật đáng quý làm sao mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày mà tôi được sống".

    Hiện Decker theo học hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và quản trị hệ thống thông tin, để sau này có thể gánh vác nhóm hỗ trợ "Những ngày mai tươi sáng hơn" của mẹ cô hoặc lập nhóm hỗ trợ của riêng cô.

    THƯƠNG VŨ (Theo Post-Bulletin/Business Wire) (www.tuoitre.com.vn)

    P/s: Chỉ nói được: Tâm phục, khẩu phục bạn này!!! :kis:

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • C Ngoại tuyến
      CapheTung Hành khách
      Toa 2

      **Tấm gương trên giống Ước Mơ Của Thúy ở Việt Nam nhỉ?:)
      Thật vui mừng vì ở đâu trên thế giới cũng có những trái tim tình nguyện ấm áp! :)
      **

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng