Ngại...Yêu !
Giữa lúc không ít thiên hạ đang cô đơn sầu tủi vì Valentine này không có tình yêu, thì trên mạng Trái tim Việt Nam online lại xuất hiện những kẻ... ngại yêu. Vì sao lại có căn bệnh trớ trêu này. Thử xem họ nói gì?
"Tên: Tường Vân
Lý do: Già dzồi nên dù xông pha chiến trận chưa được bao lăm vẫn đành nghỉ hưu sớm. Giờ chỉ muốn... ăn sẵn! Đại lười yêu! Ngoài ra cũng lâm vào một số tình trạng bi kịch và đã từng thất bại trong một cuộc chiến, nên giờ lui về hậu phương nhường tiền tuyến cho các chiến sĩ trẻ hơn".
"Tên: Lan Anh
Lý do: quá già so với quy định, do đó muốn nghỉ một cục. Giờ thì ngại yêu đương tìm hiểu và hẹn hò để có một tình yêu đẹp, nói tóm lại là ngại".
"Tên: X
Lý do: Xung quanh toàn thấy người thất tình thôi làm em cũng thấy ngần ngại lao vào...".
Rồi thì ngại là chỉ vì... ngại thôi. Những 7X, 8X đã phát biểu như thế.
Và còn vô vàn lý do khác dẫn đến việc chấp nhận lủi thủi một mình do... ngại. Có nên tin không nhỉ? Chắc chắn là họ nói... cho vui thôi đấy. Chứ làm gì có ai lại đi từ chối tình yêu, nếu như tình yêu đang gõ rầm rầm vào trái tim tuổi trẻ!
(ST)
Cứ tin đi em, trên đời này còn lắm chuyện khó tin hơi chuyện này mà!:)**