Cảm ơn Sao rất nhiều về những bài viết về âm nhạc một cách nhẹ nhàng và sâu sắc. Rất mong sẽ được đọc nhiều bài về nhiều nhạc sỹ nữa.
Sao đã nói lên giùm cảm nhận của nhiều người yêu nhạc, trong đó có Tùng. Có những điều mình nghĩ, mình cảm từng ngày, từng giờ nhưng để thể hiện thì không phải lúc nào cũng có thể.
Nhắc đến Cung Tiến là Tùng nhớ đến Hương Xưa và Nguyệt Cầm. Theo Tùng hai bài này như một đôi bạn thân, một cặp bài trùng luôn đi với nhau. Với Tùng sẽ rất là vô duyên nếu một đêm nhạc dù chuyên nghiệp hay ngẫu hứng, có Hương Xưa mà lại thiếu Nguyệt Cầm.
Tùng mong sẽ có ngày được gặp Sao để cùng hát với nhau những bản tình ca này. Rất hân hạnh khi có thêm một người bạn yêu nhạc và am hiểu về âm nhạc!
Nhạc Cung Tiến
-
-
Cám ơn Tùng nhé. Kiến thức về âm nhạc của Sao không có bao nhiêu nhưng khi có hứng thú Sao có thể gom góp một vài cảm nghĩ và hiểu biết vụn vặt để viết ra mấy bài...không theo thể loại nào cả.
Hy vọng được gặp và hát cùng với Tùng và bạn hữu của Tùng. Uống rượu nữa. -
Nhặt cánh sao rơi;10749:
Cám ơn Tùng nhé. Kiến thức về âm nhạc của Sao không có bao nhiêu nhưng khi có hứng thú Sao có thể gom góp một vài cảm nghĩ và hiểu biết vụn vặt để viết ra mấy bài...không theo thể loại nào cả.
Hy vọng được gặp và hát cùng với Tùng và bạn hữu của Tùng. Uống rượu nữa.**Hihi, đúng rùi, phải có rượu nữa Sao he!:cool2:
Có âm nhạc, có bạn hữu, có thêm chút men nữa thì mọi nỗi buồn hay niềm vui đều sẽ được thăng hoa tất! Kekeke:jump::894:
** -
CapheTung;10788:
**Hihi, đúng rùi, phải có rượu nữa Sao he!:cool2:
Có âm nhạc, có bạn hữu, có thêm chút men nữa thì mọi nỗi buồn hay niềm vui đều sẽ được thăng hoa tất! Kekeke:jump::894:
**Tùng đúng là chịu chơi. J thì rượu bia là xin đầu hàng.
Cám ơn P và Sao lần nữa nhe. Nhạc nghe được rùi nhưng giờ J phải đi, chắc tối về mới có thời gian rảnh ngồi nghe hết những bài Sao post. Hôm nay phải đi qua chỗ cty con dự tập huấn kỹ thuật, chẳng có được ngồi ở văn phòng tám và nghe nhạc nữa ùi.
Hẹn gặp mọi người tối nay nhe. Sẽ nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Sao đó. :kis:
-
Nghe nhạc của Cung Tiến công nhận bài nào của ông cũng hay tuyệt. Mặc dù Ông không sáng tác nhiều nhưng những ca khúc của ông đều rất hay. Nhạc của ông thì Biển thích nhất là Hương Xưa và Thu Vàng.
Với Thu Vàng, bài hát có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng đậm chất thơ. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ.
Trong Hương Xưa, Biển lại thích nhất là khúc này:
"Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru,
Còn đó bóng đa hẹn hò,
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu..."(*) Hình ảnh đẹp thật.
Nhặt cánh sao rơi;10738:
Bạn nghe nhạc chắc ít ai không biết đến bản Thu Vàng của Cung Tiến. Nhưng không phải ai cũng biết Thu Vàng chính là sáng tác đầu tay của ông, hình như được viết khi nhạc sĩ mới 18 tuổi.P/S: ns Cung Tiến đã sáng tác Thu Vàng vào năm 1953 (mà Ông sinh năm 1938) -> 15 tuổi đấy Sao à.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập