Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hoa hồng tặng mẹ

  • adminA

    Anh thì tuy là đàn ông, có mang tính cách lạnh lùng .... nhưng nghĩ về mẹ thì không sao lạnh lùng được ... bây giờ lớn rồi, suy nghĩ kỹ thấy ngày xưa bố làm rất nhiều tiền, không có mẹ cân đối, xoay sở và giữ gìn tích cóp cho 3 anh chị em anh ăn học tới nơi tới chốn thì làm sao anh có được như ngày hôm nay .... anh yêu mẹ anh, bố anh.
    Mỗi người có công hay riêng .....
    Thanks bài viết trên, nhắc nhở quý giá ....

  • adminA

    huyhieunol;10862:
    Cảm ơn bạn saobienNT, sorry anh em tại khi nãy mở 2 Sessions nên bị nhầm may nhờ SaobienNT nhắc nhở mới biết, nhờ bác Ặc min move qua topic yêu đương giúp, rồi Huyhieunol sẽ làm bài khác post đền! Ah mà cho hỏi saobienNT là nam hay nữ vậy! Nếu là nữ tặng thêm bó hồng này nha.
    2shared - download 7906757.rose.jpeg
    :jump::jump::jump:

    (*) Thanks huyhieunol nhé vì đã nhận ý kiến đóng góp, và cũng xin nồng nhiệt chân thành cám ơn vì bó hoa hống rất chi là xinh đẹp, nhưng huyhieunol nhận lại và dành tặng mẹ kính yêu của mình nghen.

    Dân Đàlạt;10887:
    Anh thì tuy là đàn ông, có mang tính cách lạnh lùng .... nhưng nghĩ về mẹ thì không sao lạnh lùng được ...

    (*) Nếu anh Dân Đàlạt mà nghĩ về mẹ lạnh lùng như tính cách lạnh lùng của anh thì Biển bảo đảm rắng cái ghế hội trưởng hội ĐT mãi mãi thuộc vế anh, không ai lật đổ nổi đâu. (chúc mừng...chúc mừng..) :jump:

  • adminA

    ah thì ra là câu chuyện này.Đôi khi chỉ cần nhìn thấy những hành động rất nhỏ của bản thân là Cha Mẹ đã vui lắm rồi...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB