**> Jasmin;10527:
Sao hôm trước nghe P nói đi vào buổi sáng mà Tùng?
Do là các em nhỏ và các sư rất bận rộn chuẩn bị cơm nước vào buổi sáng nên tất cả đều thống nhất tổ chức buổi chiều!
Jasmin;10579:
Hỏng mún sì pam nhưng buộc phải sì pam thui, thấy danh sách phân công chở bất công qué. Tại sao TB phải đi với Tí? Vậy thì bố cáo hôm nọ HP đăng lên còn ý nghĩa gì nữa đâu. Phân công kỉu nì giống như trọng tài hôm nọ rùi, ứ chịu :hokthem:
Jas sẽ có 2 người bạn gái cùng tham gia trong chuyến đi Dalat nhưng trước mắt với tinh thần là theo Jas đi Dalat chơi, còn có tham gia hội mình hay không thì chưa bít nhe. :kis: Bạn Jas tên là: Ms. Tuyền (lớn hơn Jas 2 tuổi), Ms. Mai (bằng tuổi Jas). Công khai tên tuổi để gặp dễ xưng hô sau này.
Keke, vậy Tùng cứ đưa 2 chị bạn J vào danh sách trước nhen, đến lúc đó J vận động, dụ dỗ hay năn nỉ gì đó là chiện của J. Hoan nghênh 2 chị tham gia cùng CLB :cool2:
Tại J spam nên Tùng kết vấn đề luôn, keke:kis:. Tùng có chấp nhận cái bố cáo gì đó của Su đâu, J thấy Tùng nói câu nào chưa nà, chưa có nghĩa là không có hiệu lực và cũng chẳng có ý nghĩa lun, đúng k? hehehe. Tùng đã chém Su đứt cổ roài, mấy nay đâu dám léng phéng gì với Tùng đâu, cái tội bao đồng là zậy đó :verycraz:
Tùng phân công rõ ràng luôn đó, TTP đâu có sống ở Đà Lạt, đường xá k quen, lại mới đi xe lên mệt nữa, lại xổ đèo Mimosa nữa, lỡ anh í chạy không vững té rùi sao, đúng không nà?
Với lại Tùng có phương châm đón tiếp bạn bè hết mình, nên sẽ cố gắng sắp xếp để tất cả những bạn ở SG lên có tài xế hết, k ai phải chạy xe hết. J ok chưa? Chưa ok ra YM nói tiếp. Hèhèhè:kis:
**