Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Anh Hùng Ca !!!

  • adminA

    Không chị à, em tình cờ lục trong chồng vở cũ của ông anh em ( năm nay ổng 36 roài )
    Không biết là ổng chép lúc nào hết, nhưng anh của em là một con người rất minh mẫn, chắc là không có lỗi đâu chị ơi !

  • adminA

    NguyenHongPhuc;10081:
    Không chị à, em tình cờ lục trong chồng vở cũ của ông anh em ( năm nay ổng 36 roài )
    Không biết là ổng chép lúc nào hết, nhưng anh của em là một con người rất minh mẫn, chắc là không có lỗi đâu chị ơi !

    Jas chỉ thấy có 2 chữ này hơi lạ: "Quan sau" "Nhuê nữ". Theo ý riêng của Jas thì nó phải là "Quan san" "Khuê nữ".

    Anh của em hiện giờ đang ở đâu? Ảnh mê thi phú lắm sao?

  • adminA

    Cũng không biết nữa, em chỉ chép lại nguyên văn trong đây, chắc đó là từ ngữ cổ điển.
    Anh của em là Bác Sĩ Đông y ( Thuốc bắc )
    Ảnh cũng mê lắm, ảnh học chữ nho mà 😄 ảnh cũng là người ĐL mòa, mẹ em nuôi ảnh hết lớp 12 ảnh học tới 29 tuổi mới ra nghề mà.
    Cũng không phải là em tâng bốc nhưng đó là sự thật
    kekekeke

  • adminA

    Còn không thì chắc là chữ ảnh xấu quá nên em nhìn không rõ, mong cô pác thông cảm 😄

  • adminA

    Ảnh còn ở Dalat hông em? Người biết chữ nho thời này hiếm. Jas thì chỉ mới thấy vài người.

    Jas nghĩ rằng do anh của em chép từ 1 tập sách cũ và có thể bản in không rõ. Nếu được thì em giới thiệu để Jas gặp anh em nói chuyện chơi. Cuối tháng này Jas đi Dalat.

    Anh của em chắc biết thư pháp chứ hả?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB