Hôm bữa đi chợ, Soi có hỏi một cô bán mứt ngoài chợ rằng có phải mứt hoa hồng được làm từ hoa hồng thật không? Cô nói không phải làm từ hoa hồng đâu, mà được làm từ một loại hoa có tên là Kim Châm á. Có thể Sói không biết nhiều loại hoa hồng, nhưng theo Sói thì nhìn kĩ những miếng mứt hoa hồng này đâu có hình dáng giống những bông hồng ta thấy thường ngày!
Hoa hồng Đà Lạt gửi hương vào mứt
-
Sao cái gì họ cũng làm mứt vậy nhỉ? người đà lạt hay thật!hồi đó khi đi du lịch lúc ấy mới có món mứt(hay kẹo nhỉ?) bắp sữa,nha đam,...rồi ôi đủ thứ,hay thật,giờ lại có mứt hoa hồng,rồi mứt cà chua,mứt kiwi..chắc mai mốt sẽ có mức atisô,mứt bông cải,sà lách gì nữa đấy,hihi..Có điều này mình hơi thắc mắc là dâu tằm rất ngon,lại tốt cho sức khỏe nhưng hình như chưa có mứt dâu tằm thì phải,hình như chỉ có nước cốt hay dâu tằm sống để ngâm rượu thôi,sao họ ko làm mứt dâu tằm nhỉ?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập