Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nét cổ giữa rừng thông Đà Lạt

  • adminA

    thanhtrungplastic;9896:
    Ai thích thì anh TB này sẽ chiều... Em có muốn lên ĐL 31.05 này để tham gia Ấm áp những trái tim tình nguyện ko... nếu thích thì hẹn gặp e ở Ngả Ba Vũng Tàu hen... Anh em mình đi chung lên ĐL

    Và nếu em thích ở những ngôi Biệt thự cổ... Anh sẽ Book cho em 01 nơi luôn hen

    Cho toại nguyện luôn hen

    Lần này lên phải lấy lại phong độ mới được. Mấy ngày trước mất hết hình ảnh TB này hết trơn:biggrin:

    31/5: kỉ niệm 1 năm ngày đầu tiên e đặt chân lên Đà LẠt thân iu, nhưng rất tiếc sau ngày đó e phải thi TN, ko thể đi đc...bùn quá đi mất...tầm tháng 7 khi thì xog ĐH e mới đi đc....

  • adminA

    namkute;9899:
    31/5: kỉ niệm 1 năm ngày đầu tiên e đặt chân lên Đà LẠt thân iu, nhưng rất tiếc sau ngày đó e phải thi TN, ko thể đi đc...bùn quá đi mất...tầm tháng 7 khi thì xog ĐH e mới đi đc....

    Không có chi em... Thi đâu TN và ĐH đi... Anh thưởng Út 01 chầu nhậu tại ĐL với hội trưởng

    Vậy 31.05 này anh sẽ chụp nhiều hình về mấy căn biệt thử Village cổ này và Post lên cho anh em nha

    Hic hic... Vậy là ko đón Út ở Ngả 03 VT được rồi, Anh phải 01 mình 01 ngựa thẳng tiến lên VT thôi !!!

  • adminA

    hoangtube_11;9845:

    Bức tường gạch loang lổ trên cánh cổng hình vòm cung
    để lại những hồi tưởng, hoài niệm xưa cũ.

    Cái nì là mới làm sau nì, hùi trước hỏng có. Khu này Jas bít nè, khu resort mới xây dựng sau khi TP. Đà Lạt tịch thu các căn biệt thư nằm trong khu vực đồi Lê Lai. Jas có tấm hình chụp y chang vầy nhưng trời xanh, nắng vàng.

    Giả cổ thui.


    Hùi đó bủi chìu Jas hay đi bộ lên trường lái, đi vòng nhà thờ dân tộc cổ để ra sau chỗ sân lái, đứng ở mép vực mà lắng nghe tiếng nước thác Cam Ly đổ xuống ầm ầm, tiếng thông reo rì rào...

    Nếu hỏng đứng đó thì Jas sẽ đi bộ băng qua ngọn đồi trường lái, đi tắt vô Lâm Viên, chỗ công ty của dì Jas rồi leo lên ban công tòa biệt thự cổ, nhìn những đám mây hồng lên trong ráng chiều, ngắm dãy đồi trùng điệp thông xanh mà ... nhớ nhà, nhớ Mama mún khóc, hehe...

  • adminA

    Jasmin;9921:
    Cái nì là mới làm sau nì, hùi trước hỏng có. Khu này Jas bít nè, khu resort mới xây dựng sau khi TP. Đà Lạt tịch thu các căn biệt thư nằm trong khu vực đồi Lê Lai. Jas có tấm hình chụp y chang vầy nhưng trời xanh, nắng vàng.

    Giả cổ thui.


    Hùi đó bủi chìu Jas hay đi bộ lên trường lái, đi vòng nhà thờ dân tộc cổ để ra sau chỗ sân lái, đứng ở mép vực mà lắng nghe tiếng nước thác Cam Ly đổ xuống ầm ầm, tiếng thông reo rì rào...

    Nếu hỏng đứng đó thì Jas sẽ đi bộ băng qua ngọn đồi trường lái, đi tắt vô Lâm Viên, chỗ công ty của dì Jas rồi leo lên ban công tòa biệt thự cổ, nhìn những đám mây hồng lên trong ráng chiều, ngắm dãy đồi trùng điệp thông xanh mà ... nhớ nhà, nhớ Mama mún khóc, hehe...

    Hi hi, vậy J cho TTP địa chỉ hay nói sơ sơ nó nằm khúc nào đi hen... Hôm nào thử mới được

    Thấy trong hình nó đẹp và tiện nghi quá...

    Vậy hen

  • adminA

    thanhtrungplastic;9923:
    Hi hi, vậy J cho TTP địa chỉ hay nói sơ sơ nó nằm khúc nào đi hen... Hôm nào thử mới được

    Thấy trong hình nó đẹp và tiện nghi quá...

    Vậy hen

    Dễ lắm á Tín. Đổ hết dốc công an tỉnh Lâm Đồng (đường Trần Bình Trọng, P.5), đi tới ngã tư, chạy thẳng (lên dốc) chừng 100m là tới ngay cổng của khu Resort. Còn đi thẳng nữa là lên trường dạy lái xe luôn.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB