thanhtrungplastic;9935:
p/s: Địa điểm thì ok rồi. Còn cái quan trọng là giá... Cái này phải thông suốt mới yên tâm. J có nắm giá ko!
Giá thì hỏng rõ Tín ơi, chỉ nghe nói là toàn Tây ở trỏng hông hà.
Hùi xưa quen chị kia, nhà ở khu Lê Lai, căn biệt thự gỗ, mở cửa sổ ra là ngó thấy thung lũng ở dưới lun. Tới hồi tịch thu, hỏng cho chỉ ở nữa, phải dọn ra chung cư.
Đồi Lê Lai hồi chưa quy hoạch Jas cũng đi lang thang trong đó mí lần, nhưng hỏng dám đi xa, Dalat ớn nhất là rừng thông, kêu xào xào thấy như sắp mưa gió đến nơi vậy. Nghe kể mớ biệt thự trên đồi Lê Lai có 1 căn của ông Đô Đốc Hải quân thời trước, mô phỏng hình chiếc tàu, chung lối kiến trúc với căn nhà 24B Trần Bình Trọng á (Jas nghe kể nhà 24B có ma, ai ngủ cũng bị nghe gọi tên, Jas chưa bao giờ dám ngó vô nhà đó buổi tối hết, đi ngang thì cắm đầu xuống đất mà đi, sợ nhìn thấy gì kỳ kỳ thì xỉu chứ hỏng chơi). Nhà cô của Jas thì kế bên căn nhà 24B đó.