19-2;11046:
mình nếu có thời gian nhiều hơn chắc sẽ chạy bộ quanh hồ, chắc vừa đi vừa chạy max 1 vòng là phê roài, chứ bình thường đi với vợ con thì phải đi xe, vì họ không đủ sức.
hôm trước ở khu HB mua đồ, nhìn sang thấy có quán Cà phê tên Tùng, không biết có phải là nơi mà nhạc sĩ TCS gặp KL ngày xưa không vậy cà?
về vụ BD, mình có hỏi, có người nói lên đường Ngô Quyền thì phải, ở đó có Nhà xuất bản gì đó, rồi ... xin họ, có thể họ sẽ bán. thực sự dù phải mua mình cũng sẽ mua, nhưng lỡ không có thì mình vẫn còn cách khác là ra UBND phường, Tp rồi chụp hình lại...
hổm rày mình vẫn thỉnh thoảng vào đây, nhưng tại thời gian ở đây có hạn, lại vẫn phải làm việc bình thường, nên khi rảnh là lấy xe phóng đi khắp nơi, vừa đi chơi vừa xem bà con ở đây làm ăn sinh sống thế nào... nói chung chuyến đi này mình đã có 1 cái nhìn sát hơn về ĐL, theo kiểu có thể sống ở đây được hay là không, bao giờ thì sẽ được. Nhưng chưa biết gì về ĐL cả, may người dân ở đây họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ nhiều, nên nhiều vấn đề thắc mắc cũng dần sáng tỏ. những vấn đề đó là không ít theo cách nhìn nhận của 1 người từ xa đến
thực sự mình cũng đang cân nhắc liệu có nên nêu những thắc mắc những điều đó ở diễn đàn hay không, hay là... đến CapheTung 1 chuyến sẽ được giải đáp rõ hơn các thắc mắc? hihi
**Quán ngay HB là chính xác rùi đó bác! Bữa nào bác có thời gian đến Tùng thì gọi em nhen! E add nick yahoo của Bác k được, k biết có gì sai không?Bác vui lòng add nick e: hoaquydalat2000@yahoo.com, tel: 0985 713 204
Với tinh thần tương trợ lẫn nhau, rất mong được hỗ trợ và giúp đỡ bác trong thời gian sống tại DL, vì tinh thần chung của người DL và vì tinh thần chung của Dalathoa nữa, mong bác chia sẻ với mọi người nhiều hơn!:)
Bác cần BD phường mấy nói rõ luôn ạ, e đảm bảo sẽ có, không cần ra Phương chụp hình.
**