Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt mùa mưa

  • adminA

    pix_thong;9809:
    Lần đầu tiên mình đến Dalat cũng là một buổi chiều mưa. Và chuyến đi đó cũng là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay đọc bài viết này bỗng thấy nhớ Dalat quá. Bài viết hay, Cám ơn bạn nhé!

    Mình cũng đến ĐL cũng là một ngày mưa,nhưng mưa chỉ lất phất thôi,nhưng cái lạnh thì thật là...và đó cũng là 1 chuyến đi đáng nhớ nhất với mình:snog:

  • adminA

    Nói về mưa !!! Mưa Đà Lạt đẹp thật. Nhưng mưa DL cũng làm cho mình nhiều suy nghĩ về một thành phố mộng mơ

    30.04 vừa qua, mình chưa có kịp lên đến DL thì mình đã nghe tin sấm từ các người bạn là mưa suốt ngày, mới vừa mở mắt ra thì đã mưa. Nhưng không sao, mình không bi quan cái chuyện mưa hay không mưa. Có mưa thì thành phố có tí buồn, và có mưa thì thành phố mới có thêm cái se se lạnh. Mình càng thích thành phố nhiều hơn. Vì những cảm giác ấy ko bao giờ tìm được ở những nơi khác

    Nhưng cái thích nhất khi được dầm mưa ở DL đó chính là mỗi người, mỗi cặp tình nhân đều cùng nhau tung tăng dưới mưa với cái dù nho nhỏ. Đó là hình ảnh mà mình thích nhất khi đến DL vào mùa mưa. Nói thật, chưa có nơi nào mà người người đi dưới mưa như thế.

    P/S: Đến DL dịp 30.04 này. Ở có 04 ngày mà 03 ngày mưa. Nói chung cũng có nhiều kỹ niệm.

  • adminA

    Mình cũng đến Đà Lạt vào mùa đông, nhớ mãi không quên cái lạnh khủng khiếp vào ban đêm, nhưng khi bước ra ngoài nắng thì lại rất ấm. Đi dạo trong đêm đông Đà Lạt gợi một cảm giác rất hay, không diễn tả được. Nhưng ai mà đi dạo một mình thì buồn chết đi được.

  • adminA

    Rantanplan;9956:
    Mình cũng đến Đà Lạt vào mùa đông, nhớ mãi không quên cái lạnh khủng khiếp vào ban đêm, nhưng khi bước ra ngoài nắng thì lại rất ấm. Đi dạo trong đêm đông Đà Lạt gợi một cảm giác rất hay, không diễn tả được. Nhưng ai mà đi dạo một mình thì buồn chết đi được.

    Có Hội trưởng đi cùng thì ... có buồn hok nhỉ?:verycraz:

  • adminA

    Rantanplan;9956:
    Mình cũng đến Đà Lạt vào mùa đông, nhớ mãi không quên cái lạnh khủng khiếp vào ban đêm, nhưng khi bước ra ngoài nắng thì lại rất ấm. Đi dạo trong đêm đông Đà Lạt gợi một cảm giác rất hay, không diễn tả được. Nhưng ai mà đi dạo một mình thì buồn chết đi được.

    mình cũng lên Đà LẠt vào ngày mưa....nhưng ngày mưa đó ở bên mình có rất nhiều bạn bè, quây quần bên nồi sữa nóng, t8m chuyện zui kinh khủng. (hên mà ở 4 ngày thì mưa mất có 1 đêm)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB