Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Phần mềm nhớ chữ ký.!!!

  • adminA

    xin chào cả nhà! em mới vào. Đáng ra chào bên kia, nhưng lại lạc vào đây ạ. Lỡ rùi, phang đại một câu ra mắt nhá.

    Úi, đang có chiến tranh à...chết chết...gì thế này...để xem xem...

    Gứm, pác Jen này ác miệng kinh, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì sất!

  • adminA

    Pé Cungto,

    Pé làm Jas confuse quá. Pé không phải là Pé Tỉu của Jas sao?

    Jas hơi nặng lời vì Jas vẫn nghĩ Pé chính là Pé Tỉu sign nick khác để chọc ghẹo Jas. Nếu thật sự hông phải thì Jas xin lỗi. Còn việc Pé thích chơi ở đây hay hông thì tùy Pé. Anh Jen thì tạm thời là Jas thấy hỏng còn muốn post bài ở dalathoa nữa từ sau khi tieuthuhn nói Jen là ai.

    Có lẽ Pé hiểu lầm chuyện đồng tính. Jas chỉ đang bực mình rằng không phải là Gay mà cứ nhận là Gay để làm gì? Jas từng chơi chung với bạn thuộc thế giới thứ ba. Jas hiểu họ nhưng phải nói rằng chỉ có 1 số ít thực sự như vậy còn đa số là ăn theo phong trào. Tốt nhất hãy sống thật với cảm giác của chính mình.

    Vài lời vậy thôi, Pé đi hay ở là tùy Pé. Topic của Pé là do Jas nhờ admin move vô Tán dóc để khỏi bị trồi lên top. Jas hông muốn những thông tin của Jas và Jen ở diễn đàn khác có quá nhiều người biết. Diễn đàn nào chơi theo diễn đàn đó. Pé hiểu ý Jas hông? Nếu Pé muốn trả topic về room cũ thì Jas sẽ nhờ admin trả lại. Dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Jas chỉ mong rằng những người từ diễn đàn bên kia đừng qua dalathoa gây rối bởi vì Jas, Jen, Jan có mặt ở đây. Thông cảm nha Pé. :kis:


    p/s:
    @Lão ca: Jas và Jen huề rồi, Jen hỏng có ăn hiếp Jas, tại Jas giỡn quá trớn Jen giận vậy thôi hà. Cám ơn Lão ca đã để ý 2 chị em Jas và Pé ở bên này. Nếu Jen lộn xộn thì Jas sẽ méc Lão ca liền đóa, Lão ca nhớ xử gã khô máu lun nhe. :verycraz:

  • adminA

    Jasmin;12127:
    p/s:
    @Lão ca: Jas và Jen huề rồi, Jen hỏng có ăn hiếp Jas, tại Jas giỡn quá trớn Jen giận vậy thôi hà. Cám ơn Lão ca đã để ý 2 chị em Jas và Pé ở bên này. Nếu Jen lộn xộn thì Jas sẽ méc Lão ca liền đóa, Lão ca nhớ xử gã khô máu lun nhe. :verycraz:
    **
    Choỳ oy, Chị Jas oy, pé đang đi học mà lão ca réo pé um sùm sùm : "Chiện nước sôi lửa bỏng mà còn đi chơi hử, Jen và Jas đang xử nhau cà. Pé ở đâu seo hok jô can ga."
    Pé pình tĩnh gứm lun đóa. Pé hỏi Lão ca : ảnh với chỉ cãi nhau hùi nào, ngày mấy?
    Hihi, Lão ca chưng hửng lun đóa chị Jas. Mà Lão ca cũng lo cho chị lém lun đóa nhe. Chạy kím chị tùm lum lun đóa y như con gà mắc đẻ..haha.
    Chị mà pị Jen ca ăn híp, chị nói pé một tiếng thoai, pé xử cái rẹt, tẹt cái ...màu đỏ lun đóa..hihi.

    Gời Pạn Cung tên, í lộn, pạn Cung Tơ.
    Tui mới chính là pé cưng của chị Jas nà. Cho nên khi chị của tui nói vụ cái quần đỏa, pạn đâu có hỉu.
    Bi jờ pạn hỉu goỳ thì đừng có théc méc nữa nhen. Hok được xúc phạm anh Ku Jen của tui đóa. Mà pạn cũng đừng có nghe cái pà khìn Tiểu thư công chúa gì đóa kia nói pậy nghe hok? Piết cái gì thì để pụng cái đóa đi nhe. Hok thôi chiến janh xảy ga là mệt lém đóa à.
    Họ nhà J weo com mọi ngừ đến chơi thân thiện thoai đóa.

    :894: anh em nhà J nà.

    **

  • adminA

    Pé Jan sương,

    Jas bít roài. Đọc trong mail của Lão ca cũng thấy là Lão ca lo cho Jas nhìu, sợ Jas đi lang thang giang hồ bị ăn híp. Mờ nói thiệt nhe, hùi nèo giờ toàn Jas ăn híp ngừi khác hông hà, Pé cũng thấy roài đó, dzừa qua đây thấy anh HT hay hay là nhào dô kím chiện liền thấy hông nà.

    Pé coi dậy mà pạo lực hơn Jas nhìu nhe, dám xử tẹt cái màu đỏ lun, anh Ku Jen mà thấy Pé nói câu này chắc xanh mặt :verycraz: Jas hùi nèo giờ có quậy lắm cũng chỉ dám chà, đạp, dí, nghiến Jen dưới chưn Jas thôi chớ chưa dám làm tẹt cái gì của gã hít đóa. Pé của Jas đúng là số dzách nhe :kis:

  • adminA

    Jasmin;12141:
    Pé Jan sương,

    Jas bít roài. Đọc trong mail của Lão ca cũng thấy là Lão ca lo cho Jas nhìu, sợ Jas đi lang thang giang hồ bị ăn híp. Mờ nói thiệt nhe, hùi nèo giờ toàn Jas ăn híp ngừi khác hông hà, Pé cũng thấy roài đó, dzừa qua đây thấy anh HT hay hay là nhào dô kím chiện liền thấy hông nà.

    Pé coi dậy mà pạo lực hơn Jas nhìu nhe, dám xử tẹt cái màu đỏ lun, anh Ku Jen mà thấy Pé nói câu này chắc xanh mặt :verycraz: Jas hùi nèo giờ có quậy lắm cũng chỉ dám chà, đạp, dí, nghiến Jen dưới chưn Jas thôi chớ chưa dám làm tẹt cái gì của gã hít đóa. Pé của Jas đúng là số dzách nhe :kis:
    **
    Ai bỉu anh Ku chơi bằng lưới mần chi, pé tẹt lẹ ghê lém đóa...haha. Pé sống một mình nên jang hồ dữ lém. Pạn pé kiu pé pằng "jang hồ hịp nữ đại ma đầu"...haha.
    Hum nào chị jới thịu anh HT mí pé nhe. Để pé hù cho ảnh hít hồn chơi..hìhì
    Chị Jas oy, xữ kon mịa kia hok? kon mịa họ Đái đóa.
    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB